Câu lạc bộ Hải Phòng: Nỗ lực hơn ở những vòng đấu tới
(HPĐT)- Sân vận động Lạch Tray gắn bó với nhiều thế hệ người Hải Phòng vào mỗi chiều diễn ra V-League. Thế nhưng tại vòng 10 V-League 2024-2025, khán đài sân Lạch Tray thưa vắng cổ động viên, còn CLB bóng đá Hải Phòng thi đấu mờ nhạt và nhận thất bại ngay trên sân nhà. Thành tích bết bát với vỏn vẹn 7 điểm sau 10 vòng đấu khiến người hâm mộ dường như "nguội lạnh" với đội bóng.
V-LEAGUE thi đấu trở lại sau gần 2 tháng nghỉ, nhường sân cho đội tuyển quốc gia dự ASEAN Cup 2024. Trận đấu diễn ra ngày cận Tết, mọi người bận rộn nên vòng đấu có phần giảm hứng khởi. Vòng 10 rất ít bàn thắng khi 7 trận đấu thì có 3 trận hòa gồm: Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1, Hoàng Anh Gia Lai – Thành phố Hồ Chí Minh 2- 2, Công an Hà Nội – Sông Lam Nghệ An 1-1. Hai trận đấu có tỷ số tối thiểu là Viettel thắng Nam Định 1-0, Quảng Nam thắng Hải Phòng 1-0. Hai trận còn lại: Hà Nội thắng SHB Đà Nẵng 2-0 và Becamex Bình Dương vượt qua Quy Nhơn Bình Định 2-1.
Bốn đội giành chiến thắng hết sức xứng đáng, nhưng với chiến thắng của Thể Công Viettel, Hà Nội, Becamex Bình Dương thực sự mang đến bước ngoặt của cuộc đua vô địch của giải. Để thua CLB Thể Công Viettel 0-1 trên sân nhà, Thép Xanh Nam Định để đối thủ leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng, bám sát vị trí thứ nhì của chính mình. Dường như thiếu Xuân Son khiến đội bóng Nam Định gặp khó trong khâu ghi bàn.
Với đại biểu đất Cảng - đội bóng được đánh giá khó chịu của V-League, đang trong cảnh trượt dài. Lối chơi tấn công của CLB Hải Phòng dễ bị bắt bài. Đối thủ chỉ cần kiên trì phòng ngự là sẽ tìm được cách giành chiến thắng. CLB Quảng Nam làm tốt điều đó khi đến làm khách tại sân Lạch Tray và ung dung mang về 3 điểm. Trong trận cầu 6 điểm, đội Quảng Nam chơi khá thận trọng và tập trung giữ sạch lưới nhà. Lối chơi co cụm của Quảng Nam khiến CLB Hải Phòng chỉ còn biết tạt bóng vào vòng 16 m 50 và rơi đúng vào thế trận mong muốn của đội khách, giúp họ phá bóng một cách dễ dàng hơn. Không những thế, các chân sút của Hải Phòng tiếp tục kém duyên khi liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. T
rong thế trận nhỉnh hơn, CLB Hải Phòng lại để thủng lưới. Những đợt phản công và luân chuyển bóng xuống hai biên cực nhanh của đội bóng Quảng Nam khiến hàng thủ CLB Hải Phòng bối rối. Chỉ có 3 cầu thủ Quảng Nam trước "rừng" hậu vệ Hải Phòng cũng đủ khiến hàng thủ lao đao. Thắng tối thiểu với tỷ số 1-0, CLB Quảng Nam lên thứ 9 với 11 điểm hoàn toàn xứng đáng, CLB Hải Phòng chỉ có 7 điểm, đứng vị trí 12 (áp chót) trên bảng xếp hạng.
Những gì đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm khiến người hâm mộ thất vọng. Khó có thể bào chữa nổi với Ban huấn luyện và cầu thủ CLB Hải Phòng trong trận thua đau đớn này, thậm chí trận thua có thể làm thay đổi cả cục diện mùa giải. Lợi thế sân nhà, lợi thế cổ động viên, lợi thế quen khí hậu không đủ giúp Hải Phòng có được điểm. Hàng công tấn công thiếu dứt khoát. Hàng thủ mất tập trung, còn tuyến giữa thỉnh thoảng chuyền ngang mất bóng. Không có nhân tố mới, thiếu sự đột biến, dự báo ngày càng khó khăn với đội trong cuộc đua trụ hạng. Thế nhưng cách thua trước đội bóng Quảng Nam ngay trên sân Lạch Tray, khiến CLB Hải Phòng khó thu hút cổ động viên đến sân cổ vũ.
Vòng 11 V-League diễn ra vào 23 và 24-1 cũng sẽ là vòng đấu cuối để các đội bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. CLB Hải Phòng đang có phong độ thấp sẽ đến làm khách tại Hà Tĩnh – đội bóng chưa biết thua. Hà Tĩnh đang ở thế thượng phong, toàn đội cần nỗ lực đạt kết quả tốt nhất, để các trận còn lại tại sân Lạch Tray sôi động trở lại.