Trưng bày gần 150 tác phẩm ảnh về chủ đề “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

03:25 CH 10/06/2023

 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ nhiếp ảnh. 

 

(HPĐT) – Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023) và hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023), sáng 10-6, Hội Nhà báo thành phố phối hợp Câu lạc bộ Ảnh báo chí tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Bộ đội cụ Hồ – Người chiến sĩ hải quân”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đơn vị, cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo thành phố.

 

 

Các đại biểu tham quan tại trưng bày ảnh.


Trưng bày giới thiệu gần 150 tác phẩm ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh: Phạm Trung Đức, Lưu Thành Đạt, Đinh Chính Quân, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thịnh và Phạm Văn Thanh. Các tác phẩm được thực hiện trong chuyến thực tế sáng tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 tháng 5-2023. Các tác phẩm thể hiện sinh động, chân thực cuộc sống, nhiệm vụ của người lính Hải quân. Đó là hình ảnh các chiến sĩ Hải quân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với tinh thần quyết tâm, luôn chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc; hình ảnh cuộc sống sinh hoạt đời thường của các chiến sĩ như: tăng gia sản xuất, sinh hoạt văn hóa tinh thần, đọc sách báo, rèn luyện thể dục thể thao; cuộc sống yên bình của người dân nơi đảo xa; lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc....

 

 

Các đại biểu tham quan tại trưng bày ảnh.

 

 

Câu lạc bộ Ảnh báo chí trao quà tặng các gia đình có người thân đang công tác tại quần đảo Trường Sa. 

 

Hoạt động trưng bày ảnh nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ca ngợi người chiến sĩ Hải quân; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giúp mọi người hiểu biết thêm về cuộc sống của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Trường Sa thân yêu, Nhà giàn DKI cũng như tình cảm của hậu phương đất liền đối với những người lính ở đảo xa./.