Ấm áp tình đồng đội

06:18 CH 20/12/2024

(HPĐT)- Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, những người lính với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo đóng góp cho cộng đồng, quê hương, đất nước và giúp đỡ đồng đội. Giữa thời bình, tình đồng đội luôn đong đầy bằng những việc làm thiết thực.

 

Đại diện Hội CCB huyện An Dương, Cục Hải quan Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội". Ảnh: Thùy An

 

Hơn 1 năm nay, từ khi được ở trong căn nhà cấp 4 khang trang, vững chãi, cựu chiến binh (CCB) Phạm Xuân Thân, ở phường Đa Phúc (quận Dương Kinh) cảm thấy như vui hơn, khỏe hơn. Ông nhập ngũ tháng 4-1964 tại Trung đoàn 50, sau đó tham gia mặt trận Tây Nguyên và xuất ngũ tháng 1-1970. Ông Thân năm nay 79 tuổi, vợ là bà Bùi Thị Tho 71 tuổi, đều sức khỏe yếu, nhiều năm không lao động được. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông bà ở trong ngôi nhà cấp 4 rộng 30 m2 được xây dựng từ lâu, xuống cấp, nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, tháng 8-2023, Hội CCB, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban CHQS quận Dương Kinh phối hợp, huy động các nguồn lực cùng gia đình tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà mới với diện tích hơn 70 m2. Căn nhà khang trang, kiến cố được hoàn thành vào đầu năm 2024. Đến nay, CCB Phạm Xuân Thân mãi không thể quên những cái nắm tay, những món quà chứa đựng nhiều tình cảm của Ban CHQS quận cùng các ban, ngành đoàn thể địa phương trong ngày gia đình vào nhà mới...

Chủ tịch Hội CCB quận Dương Kinh Ngô Văn Tuân cho biết: Hội CCB quận luôn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp và bà con trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên. Bên cạnh đó, những năm qua, Hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các hộ nghèo, nhất là những hộ gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nguồn vốn, tạo điều kiện để hội viên CCB trên địa bàn quận tích cực lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.

Không chỉ chung sức, chung lòng mang đến đồng đội những mái nhà ấm áp, những người lính còn đoàn kết, nỗ lực, tương trợ nhau cùng làm kinh tế, mang lại công ăn việc làm, bảo đảm nâng cao đời sống cho đồng đội. Công ty TNHH 25-10 ở huyện Thủy Nguyên, hiện có hơn 40 lao động, trong đó hơn 30 thương, bệnh binh, người khuyết tật. CCB Trần Văn Tuấn, ở thôn A2, xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) bị thương khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia năm 1988. Phục viên trở về địa phương, ông làm nhiều công việc để kiếm sống, chăm lo cho gia đình. Năm 1997, ông Tuấn cùng một số đồng đội, cùng là thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thành lập doanh nghiệp vận tải nhỏ, với mục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng hằng năm, Công ty TNHH 25-10 đều duy trì "Quỹ Tình thương", có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên những người khuyết tật, khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương..

Hiện, toàn thành phố có hơn 82 nghìn hội viên CCB, sinh hoạt tại 321 tổ chức Hội cơ sở và hơn 60 nghìn cựu quân nhân. Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Nguyễn Đức Toàn thông tin, trong công tác an sinh xã hội, Hội CCB các cấp hỗ trợ làm mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội tổng dư nợ hiện hơn 1 nghìn tỷ đồng. Qua đó, giúp đồng đội giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập