Xuân về trên nhà giàn DK1

10:25 SA 20/02/2017

Vươn lên từ lòng biển, Cụm dịch vụ Kinh tế- Khoa học- Kỹ thuật (nhà giàn DK1) sừng sững trên thềm lục địa phía Nam, là cột mốc chủ quyền biển trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nếu như ở đất liền là đào, quất, mai, giữa bao la trùng khơi này, mùa xuân bắt đầu từ những chuyến tàu ăm ắp quà đưa hơi ấm tình cảm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Giữa lúc năm mới Đinh Dậu gõ cửa từng nhà bằng những nụ mai, đào chúm chím, tàu 263 và 264 nặng khoang chở quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Quỹ Vừ A Dính… đưa đoàn công tác gồm lãnh đạo Vùng 2 Hải quân và 35 cán bộ, phóng viên các báo, đài phát thanh và truyền hình trung ương, địa phương rẽ sóng thẳng hướng nhà giàn DK1. Đi trên tàu 264 thăm, chúc Tết và tặng quà 10 nhà giàn DK1, dù đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, "cảnh báo" mùa biển động nên sóng sẽ to, gió sẽ lớn và vất vả, nhưng không làm vơi niềm vui, sự háo hức của những người lần đầu được đến nhà giàn, nhất là được cùng ăn Tết ở nơi đầu sóng, ngọn gió này.

Chuyến tàu đưa hơi ấm tình cảm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ.

Theo lệnh của trưởng đoàn công tác, tàu neo lại một đêm cạnh nhà giàn DK1/16 chờ sóng gió êm hơn. Đêm ấy, ít người ngon giấc bởi trằn trọc với giấc mơ được lên nhà giàn vào sớm hôm sau. Tuy nhiên, khi tiếng còi báo thức trên tàu vang lên cũng là lúc biển càng gầm rú vì gió mùa Đông Bắc tăng cường. Trước tình hình này, đại tá Nguyễn Quốc Văn quyết định sử dụng "phương án truyền thống" là "chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây". Từ DK1/16 đến DK1/17, DK1/2 và DK1/18, khi biển vẫn chưa thôi đỏng đảnh, hờn dỗi, đoàn công tác buộc phải gửi những lời chúc Tết qua bộ đàm cũng như gửi tình cảm, sự sẻ chia và hơi ấm từ đất liền qua những cái vẫy tay từ ngoài tàu hướng vào. Ai cũng cố hét thật to mong những lời động viên, hỏi han át tiếng sóng, tiếng gió gầm rú, đến được với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Nhìn những túi quà gói bọc kỹ càng chống thấm nước móc vào hệ thống ròng rọc nối liền từ mũi tàu lên nhà giàn, trung tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, xúc động: "Giữa mênh mông trùng khơi, chỉ cần nhìn thấy ánh đèn của ngư dân trong đêm tối là như thấy đất liền. Còn thấy cả con tàu cùng quà Tết từ đất liền chuyển ra, đối với các cán bộ, chiến sĩ, không niềm vui nào đong đếm được".

Đón hơn 10 cái Tết trên nhà giàn DK1, anh Thái không sao quên kỷ niệm với anh em đồng đội, đồng chí ở nơi quanh năm đối mặt với sóng gió. Đó là những buổi đi câu cá mú, cá thu, cá kìm, cá cơm (giống cá thường kéo nhau vào ăn cơm thừa) hay cá hải quân (có sọc trên mình giống màu áo lính hải quân). Trồng rau xanh trong thùng xốp (chủ yếu là rau mồng tơi, rau dền và rau muống), nuôi lợn, gà, vịt… Trong dịp Tết hầu như tại nhà giàn nào anh em cũng cố gắng tăng gia 1 đôi lợn để có thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn. Cùng với quà từ đất liền gửi ra, ngày Tết trên nhà giàn tương đối tươm tất. Đêm giao thừa, trừ những người trong ca trực, ca gác, còn lại quây quần trước ti-vi nghe Chủ tịch nước chúc Tết, sau đó tham gia chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ. Sáng hôm sau, trong khuôn viên dù không mấy rộng rãi của nhà giàn, nhộn nhịp các trò chơi thả bóng bàn vào chậu, vào chai, kéo co, vật tay, cờ tướng…

"Ngày Tết trên nhà giàn DK1 luôn đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Trước đó, khi có tàu ghé thăm và tặng quà, anh em gửi về nhà thư tay, vỏ ốc hay nhánh san hô cùng lời chúc năm mới an khanh, thịnh vượng và hạnh phúc. Đúng dịp giao thừa, ai cũng cố gắng dành dăm ba phút gọi điện thoại chúc Tết vợ con, người thân hay gửi đôi dòng tin nhắn. Vì thế, tuy xa về địa lý, nhưng dường như không có khoảng cách từ nhà giàn với đất liền", anh Thái chia sẻ.

Lần lượt đi qua các nhà giàn, lần đầu được chứng kiến mùa xuân trên thềm lục địa phía Nam, càng thêm tin tưởng chủ quyền biển trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc nhờ có những con người không quản ngại khó khăn, gian khổ sẽ luôn vững vàng trước mọi phong ba, bão táp.

Thái Phan (Từ nhà giàn DK1)