Báo Hải Phòng cuối tuần số 269 (bộ mới)
(HPĐT)- Báo Hải Phòng cuối tuần số 269 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 30-12-2021 dành nhiều bài viết và ý kiến xoay quanh việc hình thành nếp nghĩ, cách sống mới trong bối cảnh dịch COVID-19: “Đám cưới mùa dịch COVID-19– Nhiều “không” vẫn đầy ý nghĩa”; “Thêm văn minh, lại an toàn”…
Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Du lịch Hải Phòng cần gói kích cầu”. Hai năm vừa qua, đại dịch COVID-19 hoành hành khiến du lịch Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung bị “tổn thương” nhiều nhất. Trong khi đó, du lịch- thương mại là 1 trong 3 trụ cột kinh tế chủ yếu của thành phố. Bởi vậy, kích cầu du lịch bằng các chính sách và gói kích thích cụ thể sẽ giúp du lịch Hải Phòng nhanh chóng phù hợp và phát triển. Mục “Xóm “nét” tuần này” khiến nhiều người xúc động và trân quý hơn những gì mình đang có. “Con ước được sống có ba mẹ”- Lời ước được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, treo trên cây thông gỗ nhân dịp Giáng sinh đối với nhiều người có thể nhỏ bé, giản dị, song đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sống trong cảnh thiếu thốn tình thương gia đình lại là cả một niềm hy vọng, hạnh phúc lớn lao .
Cũng trong số này, mục “Sắc màu nghệ thuật” tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của người họa sĩ họa sĩ Trung Quốc Sanyu (Thường Ngọc) tài ba đi đầu trong sự kết hợp giữa lối vẽ truyền thống phương Đông với kỹ thuật phương Tây qua bài viết “Sự thức tỉnh phương Đông”… Tác phẩm “Để thành phố đẹp hơn” trong mục “3600 ảnh” chụp những công nhân thu gom rác trên hồ Quần Ngựa trong một sáng mùa đông với bố cục chính là khoảng không gian xanh mát của những hàng cây và mặt nước hồ. Qua đó, bức ảnh thể hiện ý nghĩa dù ở thời điểm nào, những công nhân môi trường vẫn tận tụy với nghề để giữ môi trường luôn sạch đẹp, góp phần để thành phố văn minh, đáng sống hơn.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá 4.800 đồng/quyển./.