"Trống hội gõ nhịp gọi trời xuân sang"
(HPĐT)- Là biểu tượng của sự khởi đầu, của những điều tươi đẹp và niềm tin vào tương lai, mùa xuân mang đến biết bao tươi vui, rộn ràng và ngập tràn hy vọng. Những cảm xúc đó được gửi vào thơ, gói trọn sự bình yên, nhẹ nhàng và thư thái những ngày đầu năm. Thơ xuân cũng gợi mở những nỗi niềm tâm sự, chiều sâu lắng đọng trong tâm hồn. Mỗi vần thơ chứa đựng thật nhiều cung bậc cảm xúc trong mùa xuân mới…
Sắc xuân
Thúy Ngoan
Sớm xuân trời đất giao hoà
Hoa phong lan nở hiên nhà ngát hương
Mưa xuân ngọt sợi tơ vương
Nối trời với đất bốn phương tụ về
Hoa thơm nưng nức bốn bề
Thẳm sâu xuân mới nhớ quê cồn cào
Nâng niu những cánh hoa đào
Vén vun mưa nắng dâng trào mùa xuân
Lay ơn, hồng, cúc… trắng ngần
Tích mưa gom nắng phong trần trải qua
Đón xuân hạnh phúc mọi nhà
Chúc nhau ý đẹp mặn mà sắc xuân!
Tiếng gọi vào Xuân
Phạm Thúy Vinh
Xuân về tô thắm cánh đào
Niềm vui rạo rực bước vào trong thơ
Phút giây chờ đón giao thừa
Vẳng nghe lời của Bác Hồ chúc xuân
Nghe như tiếng giục hành quân
Chống nạn tham nhũng để dân an bình
Lắng nghe náo nức tim mình
Xuân về nhớ Bác là tình nước non
Người đang nhắc nhở chúng con
Nhớ lời Bác dặn ... vẹn tròn xuân vui
Giao thừa đã điểm canh rồi...
Trước thềm năm mới vọng lời núi sông
Khoảnh khắc
Lê Việt Hùng
Khoảnh khắc bao ngày chờ đợi
Sớm nay xuân ghé bên thềm
Thoảng nghe vọng từ lòng đất
Chồi non tí tách nảy mầm
Heo may óng vàng qua ngõ
Dáng mẹ cong ánh mặt trời
Hàng cau khoe buồng trĩu quả
Nhìn lên khóe mắt mẹ cười
Háo hức con về bên mẹ
Chợt nghe trống giục đầu thôn
Tháng Giêng vào mùa trẩy hội
Bỗng dưng thấy dạ bồn chồn
Khói lam ngái nồng rơm rạ
Nếp thơm mở lá dong xanh
Cha chuốt thời gian chẻ ngược
Gói vuông năm tháng ngọt lành
Ngoài sân khoảng trời xanh biếc
Gốc đào trổ nụ ban mai
Âm thanh giao mùa mở tiệc
Lòng người rạo rực men say.
Tháng giêng
Ân Thy
Tháng giêng mùa đã sang xuân
Rung rinh hoa phía ngoài sân nở đầy
Hương thơm theo gió thoảng lay
Con ong cánh bướm vờn bay sớm chiều
Tiếng chim hát khúc thương yêu
Lòng ta như cũng bao điều luyến lưu
Quê nhà cổng trước ngõ sau
Vàng tươi nắng mới trải vào câu thơ
Tháng giêng xanh cả vụ mùa
Mẹ gieo trên rẫy bây giờ non phơi
Bao ngày đổ giọt mồ hôi
Xuân về cho những nụ cười tươi hơn
Đằng xa trống nhạc tưng bừng
Làng quê cho đến phố phường đông vui
Gặp nhau trao gửi bao lời
Sum vầy hạnh ngộ rạng ngời tháng giêng!...
Xuân và em
Nguyễn Kim Dung
Em ôm cả một vườn xuân
Giục hoa giục nụ giục mầm nhú lên
Mây vắt ngang dải lụa mềm
Thắm khoe cùng sắc đua chen giữa trời
Em và xuân lúng liếng cười
Tiếng thương nhớ hóa vàng mười là đây
Rung rinh mắt lá vòm cây
Ríu ra ríu rít một bầy chim non
Một ngày mươn mướt xanh non
Gió phiêu bồng góp màu son cho chiều
Em ôm trọn cả tình yêu
Ngân lên thành tiếng sáo diều nghiêng nghiêng
Mùa xuân - anh nhỉ, chung chiêng
Bao nhiêu là nắng cuối giêng cũng về...