Cầu mới trên sông quê

11/09/2011 23:53

Chiều nay qua Hợp Đức
Thênh thang một cây cầu
Bao la vùng quê vải
Gợi nỗi niềm thẳm sâu

Khu đảo ngày xưa ấy
Sóng bốn bề mênh mang
Bến sông người ngóng đợi
Một chuyến đò sang ngang

Hững hờ dòng nước chảy
Người đi dạ bồn chồn
Con đường chiều giục bước
Gió lạc vào cuối thôn

Bâng khuâng trên cầu mới
Giữa mênh mông đất trời
Con đò nằm gối bãi
Ôm bóng nhìn mây trôi.

   Bến Gùa chiều tháng 7


NGUYỄN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cầu mới trên sông quê