Giáo dục và đào tạo

Cùng giới trẻ tìm về truyền thống

HƯƠNG AN 14/09/2026 18:00

Thay vì những điểm đến sôi động, nhiều bạn trẻ chọn về với các 'địa chỉ đỏ' để tìm về lịch sử, thêm tự hào truyền thống quê hương và tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

pham-ngoc-da-b9794fd8e85e6d3cc634a3f2d5b011f5.jpg
Các bạn trẻ ở xã Tân Minh đến thăm đền thờ liệt sĩ Phạm Ngọc Đa ở xã Tân Minh.

Lắng nghe thanh âm lịch sử

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn ngôi chùa Cát Tiên cổ kính ở xã An Quang để tham quan, dã ngoại. Em Trịnh Thị Thùy Linh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đến chùa Cát Tiên, không chỉ được tham quan cảnh chùa tĩnh mịch mà còn được nghe sư thầy trụ trì chùa kể chuyện về di tích kháng chiến. Từ năm 1948, chùa Cát Tiên là trung tâm hoạt động của các lực lượng kháng chiến trong vùng, là ranh giới giữa một bên địch thường xuyên càn quét khu vực Cát Tiên, một bên là Thanh Hà, vùng quê yên bình, cán bộ cách mạng lấy chùa làm căn cứ để hoạt động. Đặc biệt vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), địa phương thành lập đội du kích tại chùa. Ngày 6/6/1946, nhân dân cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên, nhân dân làng Cát Tiên tập trung tại chùa để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của nước Việt Nam độc lập.

Còn ở xã Tân Minh hiện nay còn nhiều dấu tích của trận càn Cờ Lốt năm xưa. Trong trận càn Cờ Lốt, địa phương có 4 anh hùng liệt sĩ, trong đó có anh hùng nhỏ tuổi Phạm Ngọc Đa hiện có đền thờ được xây dựng tại địa phương. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Minh Phạm Bảo Anh cho biết, đền thờ liệt sĩ thiếu niên Phạm Ngọc Đa là "địa chỉ đỏ" quen thuộc. Vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, các trường học và đoàn viên, thanh niên thường tổ chức dọn vệ sinh khu đền thờ và được nghe các cụ cao tuổi kể câu chuyện về những đóng góp cho cách mạng của anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã An Lão tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đoàn viên về các di tích lịch sử quê hương và thành phố. Trong dịp Hè 2026, Đoàn Thanh niên xã An Lão cùng với Đoàn Thanh niên một số đơn vị kết nghĩa đã tới thăm "địa chỉ đỏ" tại động Trung Trang (đặc khu Cát Hải) và Vườn quốc gia Cát Bà. Hằng năm, các trường trên địa bàn xã tổ chức ít nhất một hoạt động tham quan các di tích như đền thờ Nữ tướng Lê Chân, khu di tích núi Voi, đền thờ Trạng nguyên Trần Tất Văn (xã An Lão), Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm)... Mỗi điểm di tích gắn với câu chuyện lịch sử, không chỉ chứa đựng giá trị lịch sử, mà còn là niềm tự hào dân tộc.

Khơi gợi niềm tự hào truyền thống

le-khac-can-ff188def1961650f5abd369090e5fd7c.jpg
Trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại Đền thờ liệt sĩ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn ở xã An Hưng.

Mỗi di tích lịch sử, mỗi “địa chỉ đỏ” trên mảnh đất quê hương đều là chứng tích sống động cho tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh. Tuy nhiên, đã có thời gian một số di tích rơi vào tình trạng “vắng bóng” thế hệ trẻ hoặc các chuyến tham quan mới chỉ là hình thức, chưa thực sự mang ý nghĩa về nguồn. Đáng mừng là gần đây, nhiều trường học, các cơ sở Đoàn đã thay đổi hành trình về nguồn, cách tuyên truyền, hướng thế hệ trẻ tìm về các"địa chỉ đỏ" khơi gợi niềm tự hào truyền thống lịch sử.

Để việc tuyên truyền các “địa chỉ đỏ” khơi gợi niềm tự hào truyền thống cho thế hệ trẻ, gần đây đã có chiến lược đồng bộ từ các cơ quan chức năng, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tiên Lãng Phạm Thị Hà Phương cho biết, trên địa bàn xã Tiên Lãng hiện nay còn nhiều dấu tích lịch sử của trận càn Cờ Lốt năm xưa. Đó là hệ thống các đồn bốt, bong ke, lô cốt, các đình, đền còn dấu tích của trận càn, các nhân chứng lịch sử…. Vì vậy, Phòng Văn hóa - Xã hội kết nối, tạo điều kiện các trường học, các nhân chứng lịch sử, thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên đề, ngoại khóa, lồng ghép tuyên truyền vào các chương trình giáo dục lịch sử địa phương và chương trình hướng nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND xã An Quang Lưu Thị Chi cho biết, đối với thế hệ trẻ, hướng về nguồn cội có ý nghĩa rất thiết thực, qua đó giúp các em hiểu truyền thống lịch sử, trân trọng những đóng góp của thế hệ cha anh đi trước, từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước. Giá trị của "địa chỉ đỏ" không chỉ nằm ở việc lưu giữ quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho lịch sử ấy tiếp tục sống trong thế hệ hôm nay. Với thế hệ trẻ, không nên chỉ tuyên truyền theo cách "kể lại lịch sử", mà cần tạo cơ hội để các em được đến, được nghe, được trải nghiệm và tự cảm nhận. Khi hiểu rằng ngay trên mảnh đất mình đang sống cũng có những câu chuyện đáng tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm sẽ hình thành một cách tự nhiên.

dong-trung-trang-b08a69b5c47cc75f9048d1cd19214660.jpg
Đoàn Thanh niên xã An Lão tổ chức thăm di tích lịch sử cách mạng Động Trung Trang ở đặc khu Cát Hải.

Hành trình tìm về nơi ghi dấu các “địa chỉ đỏ” của Hải Phòng không đơn thuần là chuyến du lịch hay tiết học lịch sử ngoại khóa của thanh, thiếu niên, mỗi địa phương xác định cần gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, để mỗi "địa chỉ đỏ" không chỉ là nơi nhớ về quá khứ, mà còn là nơi truyền cảm hứng cho tương lai.

HƯƠNG AN
(0) Bình luận
Cùng giới trẻ tìm về truyền thống