Sông quê mùa nước xanh. Trong mắt em chiều tan lớp. Tóc thơm hương gió nồm nam.

Sông quê mùa nước xanh
Trong mắt em chiều tan lớp
Tóc thơm hương gió nồm nam
Hoa cỏ may quyến luyến điều chi
mà găm đầy cặp sách
Sợi nắng rơi ngơ ngác tuổi học trò
Hạt cát trắng tinh
còn dính bàn tay khúc khích nghịch đùa
Rồi tôi đi xa… rồi em đi xa
Gửi lại con đê làng
những tháng ngày nông nổi
Mỗi bận về qua sông
thì thầm sóng hỏi
Hạt cát nào nước mắt thấm vào tim?
Chỉ mùa này sông chắt lại màu xanh
Màu thương nhớ giận hờn trăng đầu tháng
Vầng trăng câu liêm nhắc từng kỷ niệm
Tuổi thơ mình xanh mãi với dòng sông.
NGUYỄN HUY