Ơi con sóng có bao giờ phẳng lặng. Dữ dội cuộn trào cả ở dưới lòng sâu…

Ơi con sóng có bao giờ phẳng lặng
Dữ dội cuộn trào cả ở dưới lòng sâu
Thời gian ào ạt trôi về đâu
Thời gian có bao giờ dừng lại?
Bước chân chậm, dòng đời thì mê mải
Những thiệt thòi vụng dại đổ về em
Nghe bước đời hối hả bon chen
Ta đối diện với những gì được mất
Dòng đời vẫn như dòng sông chảy xiết
Em yếu mềm biết níu vịn vào đâu
Nắng chang chang như lửa đổ trên đầu
Em gặp được áng mây chiều dịu mát
Dù có bão giông, mưa rơi nặng hạt
Em vẫn tìm về giây phút bình yên
Bước qua bao thử thách triền miên
Em vẫn đến bến bờ mình khao khát
Và chiều nay nắng long lanh rắc bạc
Em lại về dòng sông thuở đầu yêu.