Những vụ việc đau lòng về tai biến trong thẩm mỹ đang là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu an toàn trong lĩnh vực làm đẹp.

Chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng) là một trong những nạn nhân mới nhất của phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 2/7, chị đến Trung tâm Đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao MELIZΛ để thực hiện một số thủ thuật, trong đó có loại bỏ chất làm đầy (filler) vùng ngực, vị trí từng được tiêm trước đó. Chỉ sau ít phút, chị Th. bất ngờ ngất xỉu, phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, rồi không qua khỏi vào tối 28/7.
Hay mới đây tại Hà Nội, một phụ nữ trẻ 34 tuổi cũng rơi vào trạng thái liệt cơ, suy hô hấp, phải thở máy sau khi nhờ bạn tiêm botox tại nhà. Dù chỉ là xóa nhăn nhưng hậu quả để lại là ngộ độc toàn thân do tiêm sai kỹ thuật.
Những vụ việc trên không còn là cá biệt, mà đang trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến nhưng thiếu kiểm soát của nhiều chị em.
Nhu cầu cải thiện ngoại hình là điều chính đáng. Tuy nhiên, vẻ đẹp cũng phải đi cùng sự an toàn. Điều đáng buồn là nhiều người lại chọn niềm tin mù quáng thay vì kiến thức, chọn giá rẻ thay vì uy tín. Theo các bác sĩ, hiện có hàng nghìn cơ sở làm đẹp hoạt động dưới mác spa, chăm sóc da nhưng thực chất là phòng phẫu thuật "chui", không phép, không đủ điều kiện hành nghề.
Một thực trạng đáng lo ngại là sự bùng nổ của các chiêu trò marketing trên mạng xã hội. Trên Facebook, TikTok, các hội nhóm thẩm mỹ, dễ dàng bắt gặp những lời quảng cáo “làm đẹp không đau”, “không để lại sẹo”, “chỉ trong 30 phút”.
Không ít người tiêu dùng vì cả tin mà trở thành “chuột bạch” cho các dịch vụ thiếu an toàn. Hậu quả là “tiền mất, tật mang”, thậm chí mất cả mạng sống.
Những biến chứng sau làm đẹp không chỉ là vết sẹo về thể chất mà còn tạo ra gánh nặng tinh thần, tâm lý và tài chính. Một ca phẫu thuật hỏng có thể khiến nạn nhân phải tốn hàng trăm triệu đồng để sửa chữa hậu quả. Nhiều người bị tổn thương tâm lý nặng nề, mất tự tin, trầm cảm.
Điều đáng lo là niềm tin của người dân vào ngành y cũng bị ảnh hưởng. Một nghề vốn đòi hỏi đạo đức và kiến thức chuyên môn cao lại đang bị làm xấu đi bởi những người không được đào tạo bài bản nhưng vẫn hành nghề bằng cách thuê bằng cấp, giả danh bác sĩ hoặc chỉ cần mặc áo blouse trắng và treo vài tờ chứng chỉ in sẵn để lấy lòng tin người khác.
Một ca phẫu thuật thẩm mỹ, dù nhỏ đến đâu, vẫn là can thiệp y tế có nguy cơ tai biến. Chỉ những bác sĩ được cấp phép, được đào tạo chính quy tại cơ sở đủ điều kiện về cơ sở vật chất mới có thể bảo đảm tỷ lệ biến chứng ở mức thấp nhất.
Vậy mà hiện nay, nhiều người vẫn chọn cơ sở "chui", không phép, chỉ vì ham rẻ hoặc tin vào “bác sĩ mạng”. Đây là hành vi liều lĩnh với chính sinh mạng của mình. Các thủ thuật tưởng đơn giản như nhấn mí, tiêm filler mũi, môi... nếu thực hiện sai có thể gây nhiễm trùng, tổn thương mạch máu, thậm chí mù mắt hoặc đột quỵ.
Để hạn chế tai biến, Bộ Y tế cần rà soát, siết chặt cấp phép, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần tăng cường kiểm duyệt nội dung quảng cáo liên quan đến thẩm mỹ.
Đừng để bản thân trở thành nạn nhân chỉ vì một phút tin lời quảng cáo hoặc tiết kiệm vài triệu đồng. Hãy tìm hiểu kỹ nơi thực hiện, người thực hiện, các loại thuốc, kỹ thuật áp dụng và quan trọng nhất là bảo đảm cơ sở đó được cấp phép và có quy trình xử lý cấp cứu y tế khi có sự cố.
Vẻ đẹp nhân tạo có thể khiến bạn tự tin hơn nhưng không thể đánh đổi bằng sức khỏe hay mạng sống. Hãy làm đẹp một cách thông minh, hiểu biết và có trách nhiệm với chính mình.
Xã hội càng hiện đại, nhu cầu làm đẹp càng cao, song cũng cần có kiến thức, sự tỉnh táo và lựa chọn đúng đắn. Những câu chuyện đau lòng như chị Th. ở Hải Phòng hay cô gái trẻ ở Hà Nội không chỉ để lại nỗi đau cho người thân mà còn là cảnh báo chung cho cộng đồng. Đừng để vẻ đẹp trở thành bi kịch, đừng để ước mơ hoàn thiện bản thân trở thành hành trình đi đến cửa tử.
PHƯƠNG LINH