Sau những trang báo, bản tin và hành trình tác nghiệp, những người làm báo bước lên sân khấu với một cách kể chuyện khác - bằng âm nhạc.
Không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật, Cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng - năm 2026" còn là dịp để những người làm báo trên cả nước gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị đẹp của nghề báo.
Ánh đèn sân khấu bật sáng, những người làm báo tạm rời máy quay, trang viết để cất tiếng hát. Ca khúc “Đất nước vươn mình” (thơ Lê Cảnh Nhạc, nhạc Đức Trịnh), với phần biểu diễn của các thí sinh và tốp múa, mở màn đêm chung kết bằng không khí sôi nổi, tự hào.
.jpg)
Mỗi ngày, nhà báo kể những câu chuyện của cuộc sống qua trang viết, hình ảnh và âm thanh. Trên sân khấu, họ kể câu chuyện về chính nghề nghiệp của mình. Dù chông gai và còn vô vàn khó khăn ở phía trước, nhưng tình yêu nghề vẫn luôn được giữ "lửa", để mỗi bài báo được đến nhanh hơn, đúng hơn, trúng hơn với công chúng.
Giải nhất thuộc về tiết mục “Nghề báo tôi yêu” (sáng tác An Hiếu), do nhà báo Doãn Thanh Tú, Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La biểu diễn. Ca khúc trở thành điểm nhấn của đêm chung kết khi truyền tải hình ảnh người làm báo với sự gắn bó, trách nhiệm và niềm tự hào với nghề.
Giải nhì được trao cho hai tiết mục: “Trăng sáng đôi miền” (sáng tác An Chung), biểu diễn Võ Thị Huyền Trang - Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và “Hải Phòng quê hương tôi” (sáng tác Xuân Bình), biểu diễn Trần Ngọc Thu Thảo, Nguyễn Tuấn Anh - Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Sức hấp dẫn của cuộc thi đến từ sự đa dạng về vùng miền và sắc màu văn hóa. Từ “Người Mèo ơn Đảng”, “Hồ trên núi”, “Kỷ vật của Ama”, “Đẻ đất đẻ nước” đến những ca khúc về đất nước, lịch sử và tình yêu quê hương, mỗi tiết mục mang theo một câu chuyện riêng. Sân khấu không chỉ có những giọng hát, mà còn có ký ức, bản sắc và những miền đất được tái hiện qua âm nhạc.

Đêm chung kết còn có sự tham gia giao lưu của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo Lào, Thái Lan và Campuchia. Những giai điệu vang lên đã vượt qua biên giới, trở thành cầu nối văn hóa giữa những người làm báo trong khu vực ASEAN.
Đêm chung kết khép lại, nhưng những thanh âm về nghề báo, quê hương và đất nước vẫn còn ở lại. Bởi phía sau mỗi trang báo là những con người cũng biết rung động, sẻ chia và kể câu chuyện của mình bằng những cách rất riêng.

Một sân khấu, nhiều giọng hát - và một điểm chung: Tình yêu với nghề, với cuộc sống và với những điều tốt đẹp được lan tỏa.
NHÓM PHÓNG VIÊN