Không chỉ là trung tâm kinh tế, sôi động của Hải Phòng, phường Hồng Bàng còn lưu giữ, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, qua đó giữ lại được nếp xưa, để con người hiện đại vẫn có một chốn để thương, để nhớ, để quay về.

Sáng 28/3, phường Hồng Bàng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Xuân Bính Ngọ năm 2026. Trong thời gian 4 ngày (28/3 - 31/3/2026), các hoạt động tế lễ, dâng hương và phần hội đặc sắc sẽ được tổ chức đồng loạt tại 5 địa điểm di tích Đền Hạ, tại số 36/52 đường Hùng Duệ Vương); Đình An Trì, tại Tổ dân phố An Trì; Di tích Lịch sử - Văn hóa Đình Cam Lộ, tại Tổ dân phố Cam Lộ 6; Di tích Lịch sử - Văn hóa Đình Quỳnh Cư, tại Tổ dân phố Quỳnh Cư 2; Di tích Lịch sử Đình - Chùa An Lạc, tại số 902 phố Tôn Đức Thắng.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng Nguyễn Thị Vân Anh: Lễ hội năm nay được tổ chức với mục tiêu xuyên suốt là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là dịp để người dân địa phương và du khách thập phương hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch tâm linh của phường Hồng Bàng. Việc tổ chức quy mô tại nhiều điểm di tích cùng lúc kỳ vọng sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân, khách du lịch ghé thăm.
Các lễ hội truyền thống được tổ chức trên địa bàn phường Hồng Bàng trong thời điểm này có điểm chung được bắt nguồn từ các làng xã rất xa xưa. Đây là dịp để nhân dân nhớ tới công lao to lớn của các vị thánh nhân tiền bối, các vị Anh hùng dân tộc đã có công lớn với nước, với dân, chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, có công khai khẩn, lập lên những vùng đất là phường Hồng Bàng ngày nay. Như lễ hội đình chùa An Lạc, Đình An Lạc là nơi tôn thờ cụ Nguyễn Quý, vị Thành Hoàng có công xây dựng lập ấp, dựng lên khu An Chân, cùng 2 danh tướng nhà Trần là Trình Vinh và Nguyễn Túc đã có công giúp Trần Hưng Đạo đánh giặc Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng. Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia Đền Hạ là nơi thờ hai vị Thành Hoàng là Dực Bảo Trung Hưng Nguyễn Tướng Công tức Nguyễn Chí Hòa và Doanh Bình Hầu Trình Công tức Nguyễn Công Trứ, người có công khai hoang, lập đất, mở mang làng Hạ, khu vực Thượng Lý, phường Hồng Bàng ngày nay. Di tích Lịch sử - Văn hóa Đình Cam Lộ... Di tích Lịch sử - Văn hóa Đình Quỳnh Cư thờ phụng hai vị Thành hoàng làng là Bá Công và Trọng, sinh ra tại vùng đất Chí Linh xưa. Hai ông đã chiêu mộ binh sĩ, tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vùng đất Quỳnh Bảo xưa (Quỳnh Cư ngày nay) nơi hai ông chiêu mộ lực lượng, cùng Nhân dân Quỳnh Cư khai hoang, lập ấp.

Dịp lễ hội, khuôn viên đình Hạ khoác lên mình diện mạo trang nghiêm, tươi mới. Cờ hội, cờ Tổ quốc rực đỏ dọc lối vào, nổi bật giữa không gian cổ kính. Từ sáng sớm ngày 28/3, người dân trong khu phố Thượng Lý trang phục trang trọng tham gia lễ tế cáo yết Thành hoàng, lễ khai hội, đánh trống mở hội cùng các màn múa lân, sư, rồng rộn ràng.
Chị Nguyễn Thị Minh, người dân phường Hồng Bàng chia sẻ: Lễ hội đình Hạ năm nào tôi cũng rất mong chờ. Đây không chỉ là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên mà còn là lúc bà con xóm phố sum họp, giữ gìn nét đẹp truyền thống của mảnh đất này. Giữa phố xá đông đúc với những khu đô thị hiện đại như Vinhomes, Hoàng Huy, chợ Hòa Bình đông đúc mà vẫn giữ được một ngôi đình, một lễ hội như thế này là quý lắm. Lễ hội không chỉ để vui, mà còn để nhắc mình nhớ về cội nguồn.
Còn theo bạn Nguyễn Bảo Khánh, học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự: Khi tham gia lễ hội, em thấy không khí rất ấm cúng. Em còn được nghe kể nhiều câu chuyện ý nghĩa về lịch sử đình và lễ hội.
Khi tiếng trống hội vang lên, các lễ hội truyền thống trở thành điểm hẹn thân quen của người dân. Ở đó, những giá trị văn hóa được đánh thức, những câu chuyện xưa được kể lại trong những nụ cười “vui như hội” của người dân giữa lòng phố thị.
BẢO CHÂU