Dành cho người yêu thơ

Mẹ và mùa thu

HỒNG CHÂU 15/09/2025 08:00

Thu về cho lá vàng bay. Hanh hao giọt nắng khỏa đầy ngõ quê. Từng cơn gió khẽ tỉ tê. Dịu êm như gọi lời về yêu thương.

ve-tham-me.jpg
Tranh minh họa.

Thu về cho lá vàng bay
Hanh hao giọt nắng khỏa đầy ngõ quê
Từng cơn gió khẽ tỉ tê
Dịu êm như gọi lời về yêu thương.

Những mùa thu cũ còn vương
Đường trơn ngõ vắng bàn chân nhọc nhằn
Còng lưng mẹ gánh gian truân
Trên vai quang gáng chòng chành lời rao.

Quanh co bóng nước chân cầu
Mặc cho chiếc áo phai màu thời gian
Mùa trôi mấy độ lá vàng
Hững hờ mà rụng lượn ngang nỗi niềm.

Vai gầy gánh nặng bao tình
Mẹ như khúc hát ngọt lành trong tim
Thu về nắng rụng ngoài hiên
Cho bao ký ức gọi tên bồng bềnh.

HỒNG CHÂU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ và mùa thu