Dành cho người yêu thơ

Ngày xuân đi hội chùa làng

TRẦN HẢO 12/03/2026 16:00

Ai về quê mẹ tháng ba. Mạ non xanh ruộng, gạo hoa đỏ trời. Cánh cò cõng tiếng ru hời. Bức tranh thủy mạc đất trời vào xuân.

dua-thuyen.jpg
Lễ hội truyền thống chùa Bạch Hào được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2015, giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá của nhân dân xã Thanh Hà. Ảnh: THÀNH CHUNG

Ai về quê mẹ tháng ba
Mạ non xanh ruộng, gạo hoa đỏ trời
Cánh cò cõng tiếng ru hời
Bức tranh thủy mạc đất trời vào xuân

Mưa phùn rét ngọt nàng Bân
Người về náo nức hội xuân chùa Hào(*)
Sông Hương sóng nước dạt dào(*)
Đoàn thuyền bơi trải đang vào vòng đua

Nặng lòng tưởng nhớ người xưa
Cùng dân giúp nước dựng chùa nơi đây
Dạy dân chài lưới, cấy cày
Cùng thi nấu cỗ, bánh giày dâng cha

Trai thi vật, gái thi ca
Đàn ông cờ tướng, đàn bà nấu cơm
Trẻ em pháo nổ pháo nang
Trổ tài bắt vịt trai làng đua nhau

Trời cho quê vải mỡ màu
Người quê nhuộm nước da nâu tươi giòn
Lời chào cũng đủ thảo thơm
Lời thương cũng tỏ công ơn mẹ thầy

Em về trẩy hội xuân này
Cùng anh hòa với đắm say đất trời
Chùa Hào chẳng có xa xôi
Ta về quê mẹ - về nơi cội nguồn.

--------------
(*) Chùa Hào - quê vải thiều xã Thanh Xá cũ (nay là xã Thanh Hà)
(*) Sông Hương (Thanh Hà)

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày xuân đi hội chùa làng