Làm theo gương Bác

Những 'bông hồng thép' với trái tim ấm áp

LÊ OANH 07/03/2026 14:30

Nhiệt huyết với nghề, giàu lòng nhân ái với những người còn thiệt thòi là điểm chung của những "bông hồng thép" trong lực lượng Công an thành phố, góp phần tô thắm hình ảnh người Công an Nhân dân vừa hồng, vừa chuyên.

00:00

nu-cong-an.jpg
Trung tá Bùi Thị Thu Hường cùng đồng đội thu nhận thông tin định danh điện tử của công dân tại địa phương.

Nghị lực, bản lĩnh

Tất bật cùng đồng đội thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri chính thức trên địa bàn phường An Hải (thành phố Hải Phòng) phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trung tá Bùi Thị Thu Hường, cán bộ Tổ tổng hợp, Công an phường An Hải chia sẻ: Nhiều năm nay, dù ở vị trí chỉ huy là Phó Trưởng Công an phường An Đồng, quận An Dương (trước thời điểm 1/7 khi chưa bỏ tổ chức cấp huyện), đến vị trí cán bộ các Đội, Tổ chuyên môn, chị hầu như không có mặt ở nhà vào thời khắc quan trọng như đêm giao thừa hay các ngày lễ quan trọng.

Giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, hay bảo đảm tiến độ các chiến dịch thần tốc như cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, thu nhận thông tin định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID…, chị Hường cùng đồng đội làm việc xuyên đêm, ngày, Tết, lễ, ăn vội suất cơm hộp nguội lạnh hoặc chiếc bánh mì cứng queo vì quá bữa đã lâu. Đổi lại là niềm vui đơn vị hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao; người dân được phục vụ tận tình, chu đáo; thành phố an toàn, bình yên.

Một số đối tượng giang hồ cộm cán, có tiền án, tiền sự hẳn chưa quên hình ảnh nữ trinh sát hình sự dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc lạnh, thoắt ẩn, thoắt hiện, đó chính là Trung tá Lê Hương Giang, Đội phó Đội phòng ngừa và điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Hình sự, Công an thành phố. Gác lại nỗi đau riêng khi người chồng cũng là Cảnh sát hình sự ra đi đột ngột khi tuổi đời còn trẻ, chị tham gia phá án như mang theo bản lĩnh của người bạn đời và trở thành một phần không thể thiếu trong thành công của những chuyên án lớn của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố. Điển hình là việc Trung tá Lê Hương Giang tham gia giải cứu cháu bé 7 tuổi bị nhóm tội phạm bắt cóc đòi 6 tỷ đồng tiền chuộc; chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn do đối tượng Đặng Văn Sơn, sinh năm 1979, trú tại huyện An Lão trước đây, cầm đầu…

Cùng với việc tham gia phá chuyên án lớn, chị còn chủ động báo cáo, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch đề xuất với Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra xử lý với các loại tội phạm hình sự; tệ nạn xã hội, nhất là loại tội phạm hình sự hình thành băng, ổ nhóm, có tổ chức phức tạp, nguy hiểm.

nu-cong-an-1.jpg
Trung tá Lê Hương Giang (người mặc quân phục ngoài cùng bên trái ảnh) tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại "Ngôi nhà yêu thương" trên địa bàn phường Ngô Quyền.

Ấm áp, nhân văn

Thay vì những cuộc liên hoan, mặc áo dài chụp ảnh kỷ niệm, dịp 8/3 này, Trung tá Lê Hương Giang cùng đồng đội là các nữ cán bộ Khối Cảnh sát nhân dân Công an thành phố đang hối hả chuẩn bị các phần quà là máy lọc nước, sách vở, quần áo, chăn ấm và hơn 100 triệu đồng tiền mặt để tặng thầy, cô giáo và học sinh tại 4 điểm trường thuộc xã Tân Yên, tỉnh Sơn La. Chị Giang cho biết, nhiều lần cùng đồng đội đi xác minh, điều tra, phá án vùng Tây Bắc, chứng kiến những hoàn cảnh bất hạnh, những khó khăn tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, khiến chị trăn trở và tìm mọi cách giúp đỡ, ủng hộ. Để có nguồn kinh phí hoạt động từ thiện, chị tìm mua thực phẩm sạch như rau, quả, trứng gà… vận động hội viên đơn vị tổ chức bán lấy tiền mua mì tôm, gạo, dầu ăn, đồ cứu hộ, cứu trợ và giúp đỡ bà con, nhất là học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh bị lũ lụt ở miền Trung.

Thượng tá Nguyễn Thị Linh Chi, Trưởng Ban Phụ nữ, Công an thành phố cho biết: Cùng với Trung tá Lê Hương Giang, Trung tá Bùi Thị Thu Hường, nhiều cán bộ, hội viên khác như Thiếu tá Lê Thị Thu Trang (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội); Trung tá Mai Thu Ngà (Phòng Cảnh sát kinh tế); Đại úy Vũ Thị Hải Yến (Công an đặc khu Bạch Long Vĩ); Đại úy Đinh Thị Vân (Công an phường Nam Đồng); Đại úy Lê Thị Thúy Hằng (Công an phường Hưng Đạo)… luôn nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác, từ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhiều chị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng", "Phụ nữ Công an tiêu biểu", "Phụ nữ Việt Nam", "Giải thưởng Lê Chân"...

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an thành phố tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xây dựng, sửa chữa 24 "Mái ấm tình thương"; nhận đỡ đầu hơn 100 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu"; tham gia tích cực chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác… Các chị góp phần tô thắm thêm hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an Nhân dân thời kỳ mới: Bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, sáng tạo.

LÊ OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những 'bông hồng thép' với trái tim ấm áp