Tháng 7, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Hải Phòng đang lan tỏa thông điệp tri ân, nhắc nhớ những hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Thời điểm này, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vành hoa lửa” của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng đã cơ bản hoàn tất tập luyện và tiếp tục được hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng Nghệ thuật thành phố, sẵn sàng ra mắt khán giả vào 20 giờ tối 27/7 tại Quảng trường Nhà hát thành phố.
Được dàn dựng theo hình thức bán sử thi với thời lượng khoảng 90 phút, “Vành hoa lửa” là chương trình nghệ thuật trọng điểm của thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Qua ba chương: “Tọa độ lửa”, “Khúc tráng ca bất tử” và “Vành hoa lửa - Khát vọng xanh”, chương trình tái hiện những năm tháng chiến tranh ác liệt, khắc họa sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thanh niên xung phong, bộ đội trên các chiến trường, lan tỏa khát vọng hòa bình, phát triển của đất nước hôm nay.
Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp giữa khí nhạc, lời bình, ca khúc, ngôn ngữ múa để tạo nên những hình tượng sân khấu giàu cảm xúc.
Hình ảnh các địa danh Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng, người lính nơi biên cương hay những “vành hoa lửa” kết tinh từ lòng quả cảm được tái hiện bằng nghệ thuật, giúp lịch sử đến gần hơn với công chúng.
Thông điệp tri ân được nối dài khi chương trình hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” - nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng cho biết: “Đây là tác phẩm nghệ thuật được tập thể nghệ sĩ, diễn viên nhà hát đầu tư nhiều tâm huyết. Chúng tôi mong muốn tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa và sân khấu những ký ức hào hùng nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay…”.
Không chỉ chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tối 25/7, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố tại bờ hồ Tam Bạc và vườn hoa Tam Kỳ.
Trong không gian mở giữa trung tâm thành phố, những ca khúc cách mạng, bài hát về người lính, quê hương, đất nước được cất lên như lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hoạt động đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách, góp phần đưa nghệ thuật đến gần cộng đồng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những giai điệu giàu cảm xúc.

Mỗi dịp tháng 7, cùng với cả nước, Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nếu sân khấu mang đến những giai điệu tri ân thì các triển lãm, không gian trưng bày, nói chuyện chuyên đề hay những thước phim tài liệu lại giúp công chúng đi qua từng dấu mốc lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động năm nay là Triển lãm ảnh, tư liệu “79 năm đền ơn, đáp nghĩa” tại Nhà Trưng bày Triển lãm thành phố. Gần 150 hình ảnh, tư liệu cùng nhiều bản trích thống kê, không chỉ tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà còn khắc họa hành trình gần tám thập kỷ thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Những hình ảnh về “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã mang đến nhiều cảm xúc, nhắc nhớ hành trình bền bỉ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Không ít người dành nhiều thời gian suy ngẫm trước những bức ảnh. Bà Nguyễn Thị Lan ở phường Lê Chân chia sẻ: “Đến triển lãm, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về sự hy sinh, nhắc nhở chúng ta phải sống có trách nhiệm hơn với các thế hệ đi trước”.
Em Dương Châu Giang, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: “Em ấn tượng nhất với những tư liệu về các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua triển lãm, em hiểu rằng tri ân không chỉ bằng lời nói mà còn bằng sự cố gắng học tập, rèn luyện và cống hiến”.

Không chỉ dừng ở trưng bày tư liệu, các thiết chế văn hóa của thành phố còn phát huy vai trò giáo dục truyền thống thông qua nhiều hình thức phong phú.
Tại Thư viện thành phố Hải Phòng, chương trình nói chuyện chuyên đề “Từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình và phát triển”, do Thượng tá Nguyễn Văn Họa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 3 trình bày, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về truyền thống đấu tranh của dân tộc cũng như ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Cùng với hoạt động trao quà tặng thương binh, thân nhân liệt sĩ, trưng bày sách, báo và chiếu phim tài liệu “Cột mốc giữa trùng khơi”, chương trình đã tạo nên không gian giáo dục truyền thống giàu cảm xúc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và tình yêu nước cho thế hệ trẻ.

Dịp 27/7, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Hải Phòng đều có điểm chung: tri ân quá khứ để vun đắp tương lai. Khi lịch sử được kể bằng nhiều loại hình nghệ thuật và ngôn ngữ văn hóa khác nhau, thông điệp “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để mỗi người sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.
HẢI HẬU - ĐỖ HIỀN