Mẹ đưa con về thăm quê ngoại. Thăm đồi Rồng đất trâu chọi Đồ Sơn. Người Hải Phòng thẳng thắn thảo thơm. Đã thương ai nhường cơm sẻ áo.

Mẹ đưa con về thăm quê ngoại
Thăm Đồi Rồng đất trâu chọi Đồ Sơn
Người Hải Phòng thẳng thắn thảo thơm
Đã thương ai nhường cơm sẻ áo
Đất quê mình đất cửa sông chắn bão
Người quê mình hào sảng lại xông pha
Trận Bạch Đằng dựng nước thuở ông cha
Nơi vùi xác giặc ngoại xâm cướp nước
Người bám biển như cây sú cây đước
Yêu quê hương thương máu chảy ruột mềm
Hòn Tre, Hòn Dấu lịch sử mãi gọi tên
Tượng đài Lê Chân, cảng Chùa, sông Tam Bạc...
Thành phố hoa phượng đẹp tươi câu hát
Đất anh hùng dào dạt khúc tình ca
Con đi đâu luôn nhớ trở về nhà
Góp sức mình cùng quê hương đổi mới
Hải Phòng quê ta trời xanh vời vợi
Tháng Tám về càng náo nức trời xanh
Tay nắm trong tay người đi dạo phố
Mặt phố mặt người ngời sáng long lanh.