Dành cho người yêu thơ

Sông xuân

NGUYỄN HUY 05/02/2026 08:23

Ngược đôi bờ sông Mã. In sắc trời quê Thanh. Người về trên cửa Hới. Gọi nông sâu thác ghềnh.

song-ma.jpeg
Thuyền đưa khách ngắm cảnh trên sông Mã (ảnh minh hoạ).

Ngược đôi bờ sông Mã
In sắc trời quê Thanh
Người về trên cửa Hới
Gọi nông sâu thác ghềnh

Những cánh buồn xuôi ngược
Dồn vang trong điệu hò
Bay ngang chiều sông Mã
Huầy dô! Huầy dô ta...

Trăng dãi mòn canh khuya
Bè ai xuôi về biển
Thuyền ai lên cửa Hà
Mênh mang tình đất mẹ

Một mùa xuân đang đến
Tắm dòng sông quê mình
Gọi lên niềm tha thiết
Sông xuân chiều biếc xanh.

NGUYỄN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sông xuân