Tối 23/8, do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Hải Phòng có mưa lớn. Trong cơn mưa dông tầm tã, anh Phạm Đức Thắng (phường Lê Chân) cùng những người cộng sự đã sửa chữa miễn phí 55 chiếc xe máy cho người dân.

Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này được anh và các cộng sự duy trì trong 5 năm qua, góp phần giúp hành trình đi làm, về nhà của hàng nghìn người thêm an toàn.
Giữa những ngày mưa lớn, gió mạnh, đường phố ngập nước, một chiếc xe máy bất ngờ chết máy, thủng săm hay hỏng hóc giữa đường có thể khiến người đi đường lo lắng. Nhớ lại khoảnh khắc được giúp đỡ trong lúc khó khăn, chị Trần Thị Thu (phường Hưng Đạo) chia sẻ: “Trên đường đón con đi học về, khi qua vùng ngập nước sâu ở phố Cát Cụt, xe máy của tôi dừng đột ngột. Mẹ con tôi đành xuống xe đi bộ. Đang loay hoay vì khó tìm được quán sửa xe khi trời tối, mưa to thì tôi được một thanh niên hơn 20 tuổi, khoác áo mưa, nhanh chóng ngỏ ý giúp đỡ. Chỉ sau khoảng 20 phút xử lý, xe máy đã khởi động được. Tôi đề nghị trả công nhưng người thanh niên từ chối. Sau này, qua thông tin trên mạng xã hội, tôi biết người giúp mình hôm đó là em Thắng, chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy ở phường Lê Chân”.
Mỗi khi mưa to kéo dài hoặc nghe tin các tuyến phố nội đô ngập lụt, thay vì ở nhà hay tranh thủ kiếm thêm thu nhập, anh Phạm Đức Thắng, 28 tuổi, chủ cửa hàng Đức Thắng Motor (số 107 Ngô Kim Tài, phường Lê Chân) lại đóng cửa hàng, mang dụng cụ ra đường giúp người gặp khó khăn. Bộ đồ nghề quen thuộc gồm khẩu mở bugi, bộ cờ lê đa năng, tuốc nơ vít, đèn pin, chai nhớt…
Không quảng cáo, chẳng tính công, anh Thắng sửa xe miễn phí với tâm niệm: “Lúc bình thường, một chiếc xe hỏng có thể là chuyện nhỏ, nhưng giữa mưa bão, đó có thể là trở ngại lớn đối với một người đang trên đường về nhà, một người già, phụ nữ hay người lao động đang vội tìm nơi trú mưa”.
Anh Thắng thường có mặt tại khu vực ngã tư Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn, Lê Lợi - Cầu Đất… để hỗ trợ người bị hỏng xe, xe ngập nước. “Nghĩ rằng người đi đường cũng giống như người thân chẳng may bị hỏng xe giữa đường, rất khó khăn để tìm nơi sửa, tôi có động lực hơn để làm việc. Trong khi bản thân có tay nghề, lại sẵn dụng cụ, sao không có mặt giúp đỡ người khác. Vậy là khi mưa to xuất hiện, tôi gác hết mọi thứ, tất bật ra đường...”, anh Thắng bộc bạch.

Trong 5 năm qua, anh Thắng miệt mài cứu hộ “0 đồng” cho hàng nghìn chiếc xe máy bị ngập nước khi di chuyển qua các khu vực trũng, ngập sâu ở nội đô Hải Phòng vào thời điểm mưa, bão. Dù phải dầm mưa, quần áo ướt sũng khi sửa xe, anh không nề hà bởi tìm thấy niềm vui trong công việc này: “Thấy các đội, nhóm thiện nguyện, cứu hộ miễn phí làm được nhiều việc ý nghĩa, tôi cũng muốn góp phần nhỏ bé trong khả năng của mình để giúp người khi hoạn nạn. Lời cảm ơn, cái bắt tay và nụ cười cảm kích là phần thưởng vô giá, để tôi có thêm động lực duy trì hành trình này”.
Hiểu sức người có hạn, anh Thắng chia sẻ, khích lệ các cộng sự tại cửa hàng cùng tham gia. 2 - 3 thanh niên trong cửa hàng đồng lòng, chung sức hỗ trợ người dân.
Anh Trịnh Việt Anh, người cùng tham gia hoạt động thiện nguyện với anh Thắng chia sẻ: “Mỗi người trong nhóm được anh Thắng phân công có mặt tại các điểm mưa ngập. Anh cũng đăng tải số điện thoại lên các fanpage, hội nhóm để người cần giúp đỡ có thể liên hệ, qua đó kịp thời hỗ trợ. Công việc có thể kéo dài đến đêm khuya. Niềm vui lớn nhất là giúp người lao động tiếp tục công việc mưu sinh bằng xe máy hoặc trở về nhà an toàn để người thân yên tâm”.
Đáng quý hơn, việc làm của anh Thắng và các cộng sự góp phần tạo niềm tin, lan tỏa sự tử tế trong cuộc sống. Không lợi dụng hoàn cảnh để tăng giá sửa chữa, các anh chủ động tìm kiếm, hỗ trợ người gặp khó khăn.
Trong mùa mưa bão, thành phố không chỉ cần những phương án ứng phó về hạ tầng, giao thông, tiêu thoát nước hay cứu hộ mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Một chiếc áo mưa được trao, một lời chỉ dẫn, một lần đẩy xe giúp người khác hay vài phút sửa chiếc xe hỏng giữa đường đều có thể trở thành sự hỗ trợ thiết thực, nhân lên những yêu thương, sẻ chia vì cộng đồng.
HUY ĐẠI