Chính trị - Pháp luật

Thiêng liêng hành trình tìm lại tên cho mộ liệt sĩ vô danh

PHONG TUYẾT 27/07/2026 06:00

Khắp những nghĩa trang liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam vẫn còn những ngôi mộ vô danh.

emag-liet-si (8)

Khắp những nghĩa trang liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam vẫn có những ngôi mộ khắc 2 chữ "vô danh". Những ngôi làng, vùng quê trên đất nước có những người mẹ, người thân mòn mỏi chờ đợi tìm hài cốt của con, của anh, em, người cha... hy sinh trong những trận chiến.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ được phát động trên cả nước với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Cùng với các địa phương trong cả nước, Hải Phòng đang triển khai quyết liệt công tác lấy mẫu hài cốt, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đưa ông cha, các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, người thân, về với cái tên vốn có của họ là một hành trình thiêng liêng và không ngừng nghỉ.

tit1.png

Bà Vũ Thị Lương ở thôn Đoàn Xá, xã Hồng Châu (Hải Phòng) đã đi lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để tìm lại hài cốt 2 người anh trai ruột và người em họ hy sinh ở chiến trường. Từ khi tiễn 3 người anh ra đi lúc bà còn là cô bé con, đến 50 năm sau, bà Lương vẫn đau đáu chờ tin tìm kiếm các anh em.

"Trong gia đình tôi liệt sĩ nhiều lắm, một lúc báo tử gần chục người. Thời gian trước các cháu có đi tìm hài cốt nhưng không tìm được, chỉ tìm được của một người. Giờ các ngành, địa phương quyết liệt triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, chúng tôi một lần nữa hy vọng, chỉ mong tìm được, đưa các anh em về quê là điều chúng tôi mong mỏi nhất", bà Lương chia sẻ.

emag-liet-si (9)

Bà Nguyễn Thị Đan (sinh năm 1945) ở thôn Trúc Nghĩa, xã Gia Phúc (Hải Phòng) cùng con trai đã đi lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN của mình để tìm lại hài cốt của người anh trai và người em trai đã hy sinh.

img_7803.jpg
Bà Nguyễn Thị Đan (sinh năm 1945) ở thôn Trúc Nghĩa, xã Gia Phúc (Hải Phòng) cùng con trai đã thực hiện lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để tìm lại hài cốt của người anh trai và người em trai ruột đã hy sinh.

Trên ban thờ của gia đình bà là hình ảnh 2 người anh em liệt sĩ nhưng hài cốt đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Theo bà Đan, anh trai bà hy sinh năm 1968, còn em trai hy sinh năm 1974. Dù rất mong manh, nhưng việc được lấy mẫu giám định ADN thân nhân liệt sĩ để tìm lại hài cốt 2 anh em đã thắp lên trong lòng bà niềm tin, hy vọng mới.

img_7800.jpg
Hải Phòng đang nỗ lực xác định hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Câu chuyện của bà Đan, bà Lương cũng là nỗi niềm của nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ. Câu chuyện ấy càng trở nên day dứt trong những ngày cả đất nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 này, cùng vào cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tìm lại tên cho những mộ liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính.


emag-liet-si (1)
emag-liet-si (2)

Những ngày này, cùng với các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, trên khắp các nghĩa trang ở Hải Phòng khẩn trương triển khai quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đến ngày 23/7, toàn thành phố đã tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 118 nghĩa trang thuộc 51 xã, phường, đặc khu. Tổng số 1.168 phần mộ đã được khai quật, trong đó 902 phần mộ được lấy mẫu thành công.

emag-liet-si (3)

795 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. 102 mẫu đang được lưu trữ tạm thời tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố, chờ hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cùng với việc lấy mẫu từ hài cốt liệt sĩ, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ cũng được triển khai quyết liệt.

Từ ngày 27/6 - 4/7, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an và đơn vị nhà thầu tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu trên địa bàn thành phố.

1784988267821_7531687490875564533_7531687490875564533_80f7accf14c42a6216bc882973655ca9.jpg
Toàn thành phố Hải Phòng đã hoàn thành đợt cao điểm, thu nhận được 20.844 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Sau 8 ngày triển khai đồng bộ, toàn thành phố đã hoàn thành đợt cao điểm, thu nhận được 20.844 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Trong đợt cao điểm này, một số địa phương có số lượng mẫu sinh phẩm thu nhận cao, gồm các phường, xã: Khúc Thừa Dụ, Tân Kỳ, Nam Thanh Miện, Vĩnh Am, Gia Phúc, đều đạt trên 400 mẫu. Quá trình tổ chức lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.

Việc thu nhận mẫu hài cốt và thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính sẽ phục vụ việc giám định ADN, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với các hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách trên địa bàn, việc triển khai quyết liệt hành trình tìm lại tên và hài cốt liệt sĩ ở Hải Phòng thể hiện thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ, tri ân công lao những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình người có công trên địa bàn thành phố.

Theo ông Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, thành phố đang tổ chức đồng bộ nhiều hoạt động tri ân như viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại các công trình ghi công liệt sĩ; phát động các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang và các công trình tưởng niệm liệt sĩ; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quân sự thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

emag-liet-si (6)
Công tác người có công trên địa bàn Hải Phòng ngày càng được quan tâm.

Đặc biệt, Hải Phòng sẽ tích cực triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và phối hợp thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi.

emag-liet-si (7)

Bài: PHONG TUYẾT

Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Trình bày: THU THẢO

Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiêng liêng hành trình tìm lại tên cho mộ liệt sĩ vô danh