Dành cho người yêu thơ

Thương nhớ gửi về em

TRẦN HẢO • 20/10/2026 09:30

Tự bao giờ anh yêu những vần thơ. Như nét vẽ mùa vàng trên trang giấy. Như cánh sóng cho dòng sông cuộn chảy. Em trải lòng mình cùng con chữ ngây ngô.

thon-nu-3781af34d06582bdc6994f35aa10e6de.webp
Ảnh minh hoạ: VÂN ANH

Tự bao giờ anh yêu những vần thơ
Như nét vẽ mùa vàng trên trang giấy
Như cánh sóng cho dòng sông cuộn chảy
Em trải lòng mình cùng con chữ ngây ngô

Câu thơ em như con sóng xô bờ
Ấm khói bếp mâm cơm chiều chân thực
Nơi cuối ngày em chờ anh thao thức
Dưới hiên nhà đón từng giọt sương đêm

Câu thơ em những giây phút êm đềm
Như cái nắm tay người bạn đời lặng lẽ
Chẳng phù phiếm mộng mơ, nhưng có thể
Nơi góc phòng đủ nắng trổ nhành hoa

Câu thơ khiến anh thêm yêu ngôi nhà
Bởi thương anh em vượt qua vất vả
Nếu được ví hãy cứ là biển cả
Cho tình yêu sóng mắt thủy triều dâng

Lúc giận hờn câu thơ em lặng thầm
Chỉ đời thực góc chợ chiều ồn ã
Em lặn lội ngược xuôi hối hả
Không mua hoa cho mình, em mua thịt cá cho con

Câu thơ buồn như môi nhạt màu son
Thương mình ít thương con còn khờ dại
Giá cả tăng, em thức cùng trang trải
Anh nao lòng thương nhớ gửi về em.

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Thương nhớ gửi về em