Dành cho người yêu thơ

Mẹ là mùa thu bất tận trong con

TRẦN HẢO 15/09/2026 16:00

Con thấy mẹ trong mùa thu bừng sáng/Hương cốm bay ngào ngạt gió trong vườn/Những khóm hoa mẹ trồng đã tỏa hương…

(Ảnh minh họa
(Ảnh minh họa)

Con thấy mẹ trong mùa thu bừng sáng
Hương cốm bay ngào ngạt gió trong vườn
Những khóm hoa mẹ trồng đã tỏa hương
Hàng cau gọi nắng trời lên bát ngát

Tóc mẹ thơm mùi thơm bồ kết
Mẹ têm trầu dưới giàn mướp vàng hoa
Con lại nhớ mâm cơm canh cua cà
Thèm giấc ngủ tay mẹ xoa mẹ quạt

Trái bưởi la đà, liu riu nghe hát
Tiếng ru hời dào dạt khúc dân ca
Có cánh cò mải bay lả bay la
Cò mỏi cánh sà xuống đồng với mẹ

Tay có mỏi vẫn rủ nôi con bé
Vất vả mình miễn con có niềm vui
Mẹ nuôi con qua cay đắng ngọt bùi
Giọt mặn mòi hòa vào dòng sữa mẹ

Vẫn mùa thu, vẫn trong xanh lặng lẽ
Mẹ mãi là mùa thu bất tận trong con.

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Mẹ là mùa thu bất tận trong con