Người chỉ huy Tiểu đoàn bắn rơi 17 máy bay Mỹ nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

07:59 CH 08/11/2024

(HPĐT) - Sáng 8-11, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tặng đại tá Phạm Sơn, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 81 (Trung đoàn 238).

Đại tá Phạm Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 363 trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Chủ tịch nước tặng đồng chí Phạm Sơn.

 

Dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 363; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; đại biểu các đơn vị LLVT trên địa bàn, đại biểu nguyên quán, nơi cư trú của đồng chí Phạm Sơn.

Tại chương trình, đại tá Phạm Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 363 trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước tặng đồng chí Phạm Sơn cùng đại diện gia đình. 

Sinh ngày 1-3-1930, tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), đồng chí Phạm Sơn nhập ngũ tháng 1-1950, tại Trường Quân chính Quân khu Ba. Trưởng thành từ người chiến sĩ đến Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Quân chủng Phòng không, dù ở bất cứ chức vụ, cương vị nào, đồng chí Phạm Sơn cũng luôn tỏ rõ là người cán bộ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, bình tĩnh, quyết đoán, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đáng chú ý, trong thời gian giữ cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, (từ tháng 3- 1965 đến tháng 7- 1967) đồng chí Phạm Sơn trực tiếp chỉ huy kíp chiến đấu Tiểu đoàn 81 chiến đấu hàng chục trận với hiệu suất cao, bắn rơi 17 máy bay Mỹ các loại, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 anh hùng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 30-9-2024, đồng chí Phạm Sơn được Chủ tịch nước ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là niềm vinh dự to lớn đối với Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của quê hương, gia đình đồng chí Phạm Sơn./.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập