Bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải vô địch thế giới
(HPĐT)- Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi giành vé dự giải vô địch thế giới – FIVB Women’s Volleyball World Championship 2025 (World Cup). Lần đầu ra sân chơi lớn của bóng chuyền thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng khi được đối đầu với các đội bóng “khổng lồ” sẽ trưởng thành hơn nhiều.
Vừa ra biển lớn đã gặp… núi
Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 tổ chức tại Thái Lan, giải đấu không chỉ tìm ra nhà vô địch châu lục mà còn trao 3 vé dự World Cup 2025. Tại giải này, nữ Thái Lan lên ngôi vô địch sau chiến thắng nữ Trung Quốc 3-2. Ở trận tranh giải ba (HCĐ), nữ Nhật Bản thắng nữ Việt Nam 3-2.
Tuy không giành vé dự World Cup 2025 (vé thuộc về Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản) nhưng đứng hạng 4 chung cuộc là thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2024, khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) trao quyền đăng cai World Cup 2025 cho Thái Lan, thì cơ hội tham dự World Cup 2025 mở ra với nữ Việt Nam. Theo quy định của FIVB, nước chủ nhà và quốc gia vô địch World Cup kỳ trước sẽ được vào thẳng World Cup 2025. 32 đội tuyển dự World Cup được phân chia: châu Phi (3 đội), châu Á (4 đội), châu Âu (16), Bắc Trung Mỹ và Caribe (6), Nam Mỹ (3). Thái Lan là chủ nhà, đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 4 giành vé tới World Cup.
Mới đây, FIVB và chủ nhà Thái Lan tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng World Cup 2025 tại Bangkok. Dựa vào bảng xếp hạng thế giới của FIVB, 32 đội tuyển được chia vào 4 nhóm, gồm nhóm hạt giống, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm hạt giống gồm Thái Lan (hạng 13 thế giới), Italia (hạng 1), Brazil (2), Mỹ (3), Thổ Nhĩ Kỳ (4), Trung Quốc (5), Ba Lan (6), Nhật Bản (7). Nhóm 1 gồm Canada (8), Hà Lan (9), Serbia (10), Dominica (11), Đức (12), Bỉ (14), Séc (15), Puertorico (16). Nhóm 2 gồm Argentina (17), Ukraine (18), Pháp (19), Bungari (20), Colombia (21), Kenya (22), Cuba (23), Thụy Điển (24). Nhóm 3 gồm Mexico (25), Slovenia (26), Cameroon (27), Slovakia (28), Tây Ban Nha (29), Hy Lạp (30), Việt Nam (31), Ai Cập (36).
Nhóm hạt giống được bốc thăm vào ngôi đầu 8 bảng đấu, lần lượt 8 đội nhóm 3 bốc thăm vào 4 bảng, tiếp đến là 8 đội nhóm 2, cuối cùng 8 đội nhóm 1. Kết quả, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya. Đây là 3 đội tuyển mạnh có thứ hạng và trình độ cao. Ba Lan đứng thứ 6 thế giới. Đội này có “siêu sao” Agnieszka Kornelux, cao hơn 2m và là một trong những VĐV chắn bóng xuất sắc nhất thế giới. Tiếp theo là tuyển Đức sở hữu hàng chắn chất lượng. Cuối cùng là Kenya, đội bóng từng thi đấu giao hữu với Việt Nam, nhưng cũng rất hùng mạnh ở Olympic Paris 2024. Nói chung, lần đầu ra thế giới, nữ Việt Nam gặp núi cao.
Vượt qua thử thách?
Đối thủ của nữ Việt Nam tại bảng G đều là những đội tuyển sở hữu thể hình lý tưởng, dồi dào thể lực và đề cao tinh thần tập thể sẽ là thử thách không nhỏ cho thầy trò Nguyễn Tuấn Kiệt. Hơn thế nữa các đội nằm trong tốp đầu thế giới có nhiều kinh nghiệm, trình độ cao hơn hẳn sẽ là thử thách cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Để chơi ở sân chơi đẳng cấp lớn nhất thế giới, các VĐV Việt Nam buộc phải thi đấu với hơn 100% phong độ.
Gặp các đối thủ mạnh tại World Cup được dự báo từ trước bởi trong số 32 đội tuyển giành quyền tham dự, nữ Việt Nam xếp hạng trên nữ Ai Cập và là hai đội thứ hạng thế giới thấp nhất vòng chung kết. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng tay đập Trần Thị Thanh Thúy sớm lấy lại phong độ đỉnh cao để sát cánh cùng đội tuyển. Hiện tại, tay đập 27 tuổi này đến khoác áo Gresik Petrokimia Pupuk trong 1 mùa giải (12-2024 – 5- 2025) của Indonesia. Bên cạnh đó, chờ đợi vào sự tỏa sáng của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Cả hai gắn kết tạo nên sức bật cho hàng công tuyển Việt Nam.
Lần đầu được dự World Cup, được thi đấu với các đội tuyển hùng mạnh là rất mừng. Dự cảm về những trận thua là tất yếu, nhưng thua như thế nào mới quan trọng. Mong sao các tuyển thủ không bị tâm lý, chơi ra trò và học hỏi được những điều tốt đẹp từ các đội mạnh. “Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị về con người lẫn chuyên môn với mục tiêu cố gắng chơi tốt trong từng trận” - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói như vậy và cho biết: “Ba Lan và Đức đều rất mạnh, được gặp họ, cầu thủ được học hỏi và trưởng thành lên. Tuyển Kenya cũng mạnh nhưng toàn đội phấn đấu có kết quả tốt khi đối đầu với họ để ghi dấu ấn cho lần đầu dự World Cup của bóng chuyền Việt Nam”.