Gặp "Người cửa biển" qua trang văn Vũ Thúy Hồng
(HPĐT)- Cuốn bút ký “Người cửa biển” của nhà thơ Vũ Thúy Hồng vừa ra mắt thu hút sự chú ý của bạn đọc gần xa. Đây là tập bút ký vừa mang tính chân thực, sống động, vừa đong đầy cảm xúc và chất trữ tình về vẻ đẹp của mảnh đất, con người Hải Phòng.
Đọc cuốn sách, ta được gặp những nhân vật tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến hết mình cho quê hương, sự phát triển thành phố cảng Hải Phòng mà Vũ Thúy Hồng dày công tôn vinh. Bút ký “Từ con tàu HaiPhong Ship- Thành phố vươn mình ra biển Đông” khắc họa đậm nét chân dung ông Đoàn Duy Thành cách đây 40 năm từng giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, có công lớn trong xây dựng và phát triển Hải Phòng.
Tác giả dồn bút lực cho những trang viết về bao con người gắn bó cả đời mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, gắn bó với lịch sử 150 năm Cảng Hải Phòng và nhất là phong trào công nhân Cảng thi đua yêu nước làm theo lời Bác. Hai nhân vật tiêu biểu khác là ông Lê Văn Kỳ, nguyên Cục trưởng Cục Đường biển và ông Trần Vĩnh Hải- Người sáng lập và lãnh đạo Công ty Hải Khánh. Ông Lê Văn Kỳ được coi là “người đầu tiên mở luồng ra biển” khi “thai nghén đưa ra cơ cấu của một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của đất nước: ngành Đường biển”, là “người đã có những phương án kiên quyết, táo bạo trong mở luồng chống phong tỏa của giặc Mỹ. Thành công trong xây dựng hệ thống cảng biển trên toàn miền Bắc, trong đó khu vực Cảng Hải Phòng là trọng yếu, là trung tâm”. Còn ông Trần Vĩnh Hải được tác giả yêu mến đặt tên là “Thủ lĩnh tinh thần của Công ty Hải Khánh”.
Vũ Thúy Hồng có nhiều thành công khi viết về một số văn nghệ sĩ, doanh nhân Đất Cảng tiêu biểu, tạo dấu ấn trong đời sống. Đó là, nhà thơ Hải Như được ví như “người đặt tên cho Hải Phòng là Thành phố Hoa phượng đỏ”. Đó là, nhạc sĩ Duy Thái- “Nhạc sĩ của những tình khúc”, người “đắm say với Hải Phòng”. Đó là, họa sĩ Đặng Tiến đầy tài năng với những tác phẩm mỹ thuật về Hải Phòng mang phong cách độc đáo và tình yêu sâu đậm với thành phố cảng quê hương.
Thông qua 15 bút ký văn học, giàu dữ liệu lịch sử, cách mô tả chân dung chân thực, Vũ Thúy Hồng đưa bạn đọc làm quen, tìm hiểu sâu hơn về những con người Hải Phòng góp công làm cho thành phố quê hương một diện mạo tin yêu và đáng sống. Bằng cách miêu tả và ghi lại lời kể của bà cụ 100 tuổi với tấm ảnh Bác Hồ, tác giả kể cho bạn đọc về cụ Nguyễn Thị Chuyên ở Hạ Lũng, phường Đằng Hải (quận Hải An) hồi trước khi Hải Phòng được giải phóng đã mua và nâng niu, lưu giữ bức ảnh vị lãnh tụ bằng tất cả niềm kính yêu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua cho đến khi cụ tạ thế. Câu chuyện xúc động này như minh chứng tiêu biểu cho tình cảm sâu đậm của người dân Hải Phòng với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Vũ Thúy Hồng trân trọng và dành nhiều trang viết về những con người bình dị mà đẹp đẽ như ông Hoàng Văn Hải (người Hải Phòng quen gọi là Hải bánh nướng) – người làm bánh thủ công cuối cùng ở Hải Phòng; ông Tuấn Cá sấu, người “Sống chết với cổ vật” và sáng lập Bảo tàng cổ vật tư nhân đầu tiên tại Hải Phòng. Những nhân vật như thế trong tác phẩm của Vũ Thúy Hồng có nhiều điểm tương đồng, thể hiện sự gắn kết với nhau và với văn hóa miền cửa biển. Những người cửa biển mà tác giả khắc họa đều có vai trò quan trọng và nổi bật trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của Hải Phòng, từ các lễ hội truyền thống đến các nghề thủ công.
Vũ Thúy Hồng cũng có nhiều trang viết hay về những nét đặc trưng truyền thống lịch sử- văn hoá, về một số địa danh du lịch, ẩm thực Hải Phòng, như Tháp Tường Long– một biểu tượng văn hóa, lịch sử Hải Phòng nghìn năm trước, về Di sản thiên nhiên thế giới- Quần đảo Cát Bà, về 150 năm hình thành và phát triển Cảng chính Hải Phòng, về lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, về món bánh đa cua Hải Phòng- một món ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương.
Bản thân nhà thơ Vũ Thúy Hồng cũng là một cái tên trong số những người cửa biển đáng yêu, đáng nhớ hiện nay. Gần 40 năm qua, chị là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng - được biết đến là một nhà thơ với nhiều bài thơ đầy nữ tính và cảm xúc. Hy vọng sẽ có thêm những tập thơ, truyện ngắn của nữ tác giả tiêu biểu này trong năm mới 2025.