Những câu thơ vẽ chân dung người lính

06:17 CH 20/12/2024

(HPĐT)- Giai đoạn nào của đất nước, đề tài người lính trong thơ ca luôn được khai thác phong phú và sâu sắc. Mỗi tác phẩm không chỉ khắc họa hình ảnh người lính, mà còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn. Qua những vần thơ, người lính với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn kiên cường, mạnh mẽ, giấu đi những nỗi niềm riêng tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những hy sinh thầm lặng, những nỗi nhớ, tình đồng đội và lòng yêu nước mạnh mẽ được ghi lại vào thơ và vẽ lên những chân dung người lính cao đẹp và đáng kính trọng.

HPCT

 

Cột mốc giữa khơi xa

Hoài Khánh

 

Chấp chới hải âu bay

Mây trắng treo như tờ lịch chuyển ngày

Chân trời phía Tây tạc hình đất nước

Chân trời phía Đông mở cửa bình minh

Tàu tuần tra lao về phía trước

Đàn chim biển kia sao biết được

Với chúng tôi

Tổ quốc ở tim mình

 

Trời nơi này ngút ngát xanh

Có khoảng em yêu thắm màu thương nhớ

Mỗi ban chiều bốn phía tím chân mây

Sóng nối nhau ầm ào cuộn đổ

Nước dập dềnh tung bọt ngoái trông theo

 

Ào ạt gió reo

Bập bềnh giọng biển

Lời khơi xa chát mặn

Mồ hôi chúng tôi chát mặn

Chát mặn cả máu đào nhuộm đỏ ánh ban mai

 

Chúng tôi như năm chục chàng trai

Thuở theo cha Lạc Long Quân ra biển

Canh lớp lớp sóng bình yên

Ngăn ngàn ngàn cơn bão tố

Vượt mọi hiểm nguy dẫu xương tan máu đổ

Giữ muôn đời từng tấc biển vẹn nguyên

 

Đất nước Tiên Rồng chưa thể nguôi yên

Lũ hải tặc vẫn rập rình dòm ngó

Dẫu núi đá hóa Vọng Phu, đảo bạt ngàn mộ gió

Chúng tôi vẫn vững vàng như cột mốc giữa khơi xa.

 


 

Ngày ấy chúng tôi ra trận

Nguyễn Anh Đào

 

Ngày ấy bạn bè chúng tôi ra trận

Tuổi hai mươi xin gửi lại quê nhà

Xếp lại bút nghiên, rời mái trường yêu dấu

Chúng tôi cùng hát khúc Hành quân xa

 

Tạm biệt em! Cô gái tuổi trăng rằm

Vết mực tím vẫn còn vương áo trắng

Chiến trường xa nơi bom rơi đạn nổ

Chúng tôi đi mang chiến thắng trở về

 

Những chàng trai hai mươi tuổi rời quê

Chung chí hướng cùng đánh tan giặc Mỹ

Chí trai trẻ tâm hồn vui phơi phới

Xẻ dọc Trường Sơn - ngày ấy chúng tôi đi

 

Các em gái quê mặc tuổi xuân có thì

Vẫn chung thủy đợi các anh nơi chiến trường ác liệt

Dù năm tháng ấy các anh đi biền biệt

Trái tim yêu em vẫn dành tặng chờ anh

 

Ngày ấy - chúng tôi ra trận tuổi còn xanh

Để hôm nay cháu, con mãi mãi tự hào

Đất nước sạch bóng quân xâm lược

Dân tộc Việt Nam ơi! Cất cánh bay cao.

 


 

Màu áo lính

Hoài Minh

 

Khoác lên màu áo lính

Luôn mang niềm tự hào

Nhưng trên vai nhiệm vụ

Thật muôn vàn lớn lao

 

Người lính của Tổ quốc

Đất liền hay đảo xa

Ở đâu cũng sứ mệnh

Giữ yên bình quê ta

 

Giữa màu xanh đất nước

Tất cả cùng chung lòng

Dựng xây và phát triển

Hướng đến tương lai chung

 

Giữ an yên cuộc sống

Mọi nhà được yên vui

Ngày và đêm anh đứng

Canh giữ êm biển trời!

 


 

Ký ức xanh

Bùi Thu Hằng

 

Anh giấu mùa xuân trong sắc áo

Biên giới mây trời loang lá xanh

Anh cất tình yêu trong những chiều hành quân

Nhịp bước nhịp tim suối chảy thác ghềnh

 

Trước khi hành quân anh hát bài Quốc ca

Trong nốt nhạc thiết tha

Tổ quốc như vầng trăng cất cánh

Ngón tay em nở những mùa hoa

 

Tình quân dân tím nhánh lan rừng

Gặp gỡ sau ôn lại lần gặp trước

Thời gian chảy theo câu chuyện cá nước

Đồi nương em qua dã quỳ nở mặt trời

 

Đêm lửa trại phím đàn êm trôi

Em say tiếng khèn môi

Trong cơn say em thấy lưng mẹ còng hồng lên củi lửa

Em thấy quê hương bình yên từng ô cửa

 

Ngày sau thành ký ức

Em mang theo giấc mơ màu xanh

Lấp lánh vàng sao và những khúc quân hành

Để em mở nụ cười trên chặng đường đầy dấu hỏi …

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập