Mong được gắn bó với thành phố Cảng

12:22 CH 30/01/2025

(HPĐT)- Nhiều lao động nước ngoài chọn Hải Phòng là nơi gắn bó, điểm “dừng chân”, bởi họ yêu mến mảnh đất, con người nơi đây. Và một trong những kỷ niệm đẹp nhất với họ là được tận hưởng không khí đầm ấm, sum vầy trong những ngày Tết cổ truyền ở thành phố Cảng.


 

Lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

 

Đặt chân tới Hải Phòng khi gió xuân hây hẩy trên tán lá, những cành hoa đào, hoa lê, mận bung sắc chào năm mới, anh Ken Iashiro, chuyên gia người Nhật (Công ty TNHH Kotobuki Sea Việt Nam) kể: Hải Phòng là điểm cuối trong chuyến khảo sát mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại miền Bắc của công ty trong năm 2024. Đến thành phố Cảng những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ cận kề, anh Ken cảm nhận được không khí rộn ràng ngập tràn trên các tuyến phố. Giống như đất nước Nhật Bản - quê hương anh, Tết cổ truyền là dịp đặc biệt quan trọng trong năm. Nhưng điều anh Ken cảm thấy thú vị là dù nhịp sống của người Hải Phòng khá nhộn nhịp, hiện đại, nhưng nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, quê hương vẫn được thế hệ trẻ lưu giữ như: Dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, gói bánh chưng, thăm viếng mộ tổ tiên, đoàn tụ bên gia đình… Anh Ken bộc bạch, cuộc sống hiện đại khiến anh thêm trân quý, thấm thía ý nghĩa của Tết sum vầy bên người thân trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 

Năm 2024, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục “chảy” mạnh vào Hải Phòng, đưa thành phố Hoa Phượng Đỏ tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Theo “dòng chảy” đó, mỗi năm thành phố đón thêm hàng nghìn lao động nước ngoài tới sinh sống và làm việc. Hiện, trên địa bàn thành phố có gần 1.500 đơn vị sử dụng khoảng 10 nghìn lao động nước ngoài. Trong đó, người Trung Quốc chiếm khoảng 60%, người Hàn Quốc gần 20%, Nhật Bản khoảng 5%... Với những lao động nước ngoài ở Hải Phòng, Tết Việt trở thành sợi dây kết nối văn hóa giữa những con người không chung ngôn ngữ. “Tôi từng đến nhiều quốc gia: Mỹ, Canada, Thái Lan, Campuchia…, nhưng tôi thấy Tết cổ truyền ở Việt Nam có nét đẹp thiêng liêng, thật ấm áp, trọn vẹn. Tết Việt không ồn ào, xô bồ, mà thay vào đó là không gian ấm áp tình thân kéo mọi người xích lại gần nhau, tạm gác lại những bộn bê, lo toan ̀ đê h̉ ướng vê ǹ ăm mới với những hy vọng tôt ́ đẹp hơn” - ông Peter Smertka, chuyên gia cấp cao người Đức, Công ty CP xây dựng và cơ khí AMECC bày tỏ. 

Không chỉ ấn tượng về Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều người nước ngoài gắn bó, coi Hải Phòng là quê hương thứ hai. Theo ông Vương Khôn Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại thành phố Hải Phòng, gần 30 năm qua, vào mỗi dịp Tết cổ truyền Việt Nam, doanh nghiệp và doanh nhân Đài Loan (Trung Quốc) ở Hải Phòng đều phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố trao từ 500-600 suất quà tặng người khuyết tật, trẻ mồ côi, người neo đơn…, trị giá khoảng 200 triệu đồng, với mong muốn tiếp tục gieo hy vọng về cuộc sống tươi đẹp dành cho người yếu thế, kém may mắn trong xã hội. Với ông Vương Khôn Sinh, Tết Việt và Tết Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, nhất là khoảng thời gian cận Tết, nhưng cũng có những khác biệt. Được trải nghiệm Tết Việt mang lại cho ông nhiều điều thú vị, nhất là sự nồng hậu, ân tình của người dân Việt Nam trong ngày Tết khiến ông cảm thấy như mình được ở nhà, không còn cô đơn khi phải xa nhà nữa. 

Nét đẹp ngày Tết không chỉ trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ người Hải Phòng ở muôn nơi, mà còn trở thành “lực hút” đưa người lao động nước ngoài thêm gần, thêm yêu và gắn bó với con người nơi mảnh đất đầu sóng, ngọn gió. Với họ, ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam không chỉ là cầu nối gắn kết tình cảm giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau mà thực sự là nét đẹp văn hóa giàu giá trị truyền thống, đậm hơi ấm của tình thân.
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập