Phòng, tránh tai nạn ngay tại “đường nhà”
(HPĐT)- Đang đi bộ trong khu dân cư, chợt thấy bà Hoa thất thểu dắt xe đạp từ đâu về, rọ xe méo xẹo, anh Trung hốt hoảng hỏi hàng xóm:
- Bác bị ngã hay làm sao mà lại thế kia? Bác đưa xe cháu dắt đỡ nào!
Đưa xe cho anh Trung, bà Hoa rầu rầu kể:
- Ôi, bác gặp tai nạn ngay trong khu nhà mình chứ đâu, thật may mà không bị làm sao. Bác định đạp xe ra chợ mua ít rau về nấu canh cho bữa chiều, vừa đi tới ngã tư kia thì gặp ngay phải một cậu choai choai phóng vù cái xe đạp điện, sượt qua làm bác chới với tay lái, ngã sóng xoài ra đất. Còn chưa kịp hoàn hồn, bác quay ra thì thấy cậu kia cũng nằm lăn ra, người một nơi, xe một nẻo. Hóa ra là sau khi va vào bác, cậu ta chệch tay lái, lao ra giữa đường, đúng lúc đó có chiếc ô tô con đi tới. May mắn là người điều khiển ô tô chạy khá chậm nên cậu ta tự va vào, ngã ra đất chứ không phải là bị đâm. Bác rụng rời chân tay, ngồi nghỉ một lúc mới trấn tĩnh được rồi dắt xe về đến đây đấy.
Anh Trung nghe kể vội nhìn kỹ rồi nói:
- Bác có thấy đau ở đâu không? Cháu nhìn qua thì quần áo cũng không bị rách, xước ở đâu. Nhưng để cho chắc, lát về nhà bác cứ phải kiểm tra kỹ người xem liệu có bị thương, bị đau ở đâu không nhé.
Bây giờ, nhiều người điều khiển phương tiện ở các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư là chủ quan lắm. Cứ cậy đường không có đèn tín hiệu, không biển báo giao thông nên đi ẩu. Như cách đây khoảng 1 tuần, ở khu chung cư Hoàng Huy, phường An Đồng (quận An Dương) cũng xảy ra vụ tai nạn. Một chiếc ô tô chả hiểu đi kiểu gì mà đâm liên tiếp vào 2 cột điện. May mắn, tài xế nhảy được ra ngoài nên người không sao, nhưng đầu xe thì nát bét. Bản thân cháu nhiều lần cũng giật thót mình vì gặp phải những chiếc mô tô, ô tô, xe đạp điện phóng vù vù trên đường nội bộ khu chung cư đấy bác ạ.
Bà Hoa thở dài:
- Nguy hiểm quá cháu ạ. Khu chung cư nhà mình nhiều trẻ nhỏ nữa chứ. Bọn trẻ con đạp xe đi học rồi đi chơi quanh đây nhiều lắm. Tình trạng xe cộ đi phóng nhanh, vượt ẩu như thế này, thật đáng lo ngại! Anh Trung đồng tình: - Đúng rồi bác. Nhưng vì tâm lý đường trong khu dân cư, không ai kiểm tra, xử lý nên nhiều người đi rất chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu. Mà nhiều người cũng “tiện thể” để ô tô ngay ở lề đường chứ không gửi trong bãi, cũng gây cản trở tầm nhìn, cộng với tình trạng phóng nhanh vượt ẩu thì càng dễ xảy ra tai nạn. À, mà khu dân cư mình có chi bộ bác nhỉ? Bác là đảng viên, hay là bác nêu ý kiến ở chi bộ để góp ý với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có giải pháp quản lý, chấn chỉnh ý thức sử dụng, tham gia giao thông của người dân tại các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư đi. Nếu chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng không vào cuộc, tình trạng này còn tái diễn thì cháu e là còn xảy ra nhiều vụ việc tai nạn giao thông đấy bác ạ.
Bà Hoa gật đầu:
- Cháu nói phải đấy. Để bác phản ánh tới bác bí thư chi bộ của tổ dân phố mình, sớm có ý kiến kiến nghị lên chính quyền phường và các ngành chức năng biết để chấn chỉnh tình trạng này, bảo đảm an toàn cho mọi người khi đi lại ngay tại “đường nhà” nơi mình sinh sống.