Cho những ngày Xuân tươi biếc ngời ngời...
(HPĐT)- Giờ đã là Xuân mới. Vừa mở cửa, Xuân đã vào náo nức, trời tỏa nắng vàng tơ, se sẽ tiếng cây cối đâm chồi nảy lộc, khắp mọi nơi tiếng trẻ thơ ríu rít, tiếng tơ lòng của đôi lứa yêu nhau, tiếng ngày mai rộn ràng gieo mơ ước, tiếng những công trình mới, những con phố, con đường mời gọi tới trăm nơi.

Điều hiểu lớn ta hiểu về Tổ quốc cũng là điều ta hiểu mùa Xuân: Xuân Việt Nam gắn bó đến vô cùng với con người và nghìn năm đất nước. Náo nức tới trăm nơi theo tiếng gọi của những con đường, đâu cũng nghe Xuân rộn ràng kể chuyện: Chuyện thuở bình minh của nền độc lập, ý trời hợp với lòng dân nên Vạn Xuân trở thành quốc hiệu. Chuyện những mùa Xuân hào hùng tạc vào lịch sử: Đây Bạch Đằng Giang trải bao Xuân hào khí nơi sông nước đến nay vẫn còn sôi sục; đây Lam Sơn khi Xuân đến, từng gốc cây ngọn cỏ lại trở màu tươi biếc như hồi nào giữa rừng núi ngút ngàn vang lời thề quyết giành độc lập; đây Đống Đa, Hồng Hà, Chi Lăng - những hội hè đầu Xuân tưng bừng chiêng trống, trong tâm thức lại tưởng đến thuở xưa vang lừng trống trận đánh giặc ngoại xâm.
Thời đại Hồ Chí Minh, lớp cha trước, lớp con sau trở thành đồng chí cùng làm nên thế hệ anh hùng, mùa Xuân càng dạt dào cảm xúc. Thơ Bác Hồ như suối nguồn ngời ngời trăng nước, gieo vào lòng dân tộc niềm lạc quan, tin tưởng. Khi đất nước cần triệu người đánh giặc, Lời chúc Tết của Người thôi thúc toàn dân vào trận, son sắt kiên cường để làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lẫy lừng, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Mãi mãi thời gian còn nhắc nhớ những nẻo đường hào hùng một thuở nơi Việt Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn, nơi Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Dẫu mải miết phiêu du theo tiếng gọi tới trăm miền đất nước, khi Xuân đến vẫn rũ áo phong sương về với Hải Phòng quê hương- thành phố Anh hùng những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, thành phố gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua sôi nổi “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba nhất, trống Bắc Lý” những năm thập niên 60 thế kỷ trước. Hải Phòng của những người dám nghĩ dám làm, dám “đào kênh, lấn biển, mở cơ đồ”, dám thử nghiệm cơ chế mới trong sản xuất nông nghiệp những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, góp sức nghĩ, kinh nghiệm quý để công cuộc đổi mới chính thức trở thành đường lối đưa đất nước đi lên từ Đại hội 6 của Đảng (tháng 12-1986).
Mùa Xuân này, những công trình mới, những tên phố, tên đường Hải Phòng thôi thúc biết bao người về thăm chốn cũ. Hành trang cho chuyến đi là niềm tin vào tầm vóc thành phố Cảng trong công cuộc đổi mới, nhưng sự thật còn diệu kỳ hơn những gì ta nghĩ và hơn cả bao điều tưởng tượng. Biết rõ các dòng sông, từ lâu hàng chục chiếc cầu đã thay cho con phà, bến nước, vẫn xúc động làm sao khi qua cầu Bến Rừng bởi thoáng nhớ thuở chờ phà mỏi mắt, vẫn ngỡ ngàng với cầu Hoàng Văn Thụ hoành tráng, đêm sáng ngời ánh điện, ngỡ ngàng với cầu Bạch Đằng qua dòng sông lịch sử, càng ngỡ ngàng và tự hào với cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, chiếc cầu dài nhất nước và thứ hai Đông Nam Á… Tin rằng đường phố cũ đã khác xa nhiều năm trước, vẫn say ngắm những tòa nhà tráng lệ, càng cuốn hút bởi những đường phố mới: Đây đường Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh… Con đường nào cũng thênh thang, trải dài ngút mắt, mườn mượt dải cây xanh thắm màu hoa lá… Từng biết con đường quê thuở nào không còn chật hẹp, nhưng đâu nghĩ lại thênh thang đường lớn đến vậy, nơi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày đêm xe xuôi ngược, thỏa tay lái tới Đình Vũ, băng sang tận Cát Hải… Cả một vùng ngoại thành nay tấp nập những khu công nghiệp: Đây Thủy Nguyên, Đình Vũ, đây Tràng Duệ, Giang Biên, Vinh Quang, kia Cát Hải, Lạch Huyện… Phố huyện giờ tưng bừng đô thị. Chốn lau lách giờ thành khu công nghiệp, nơi đầm bãi nay vụt thành phố lớn, nơi ngàn năm sóng vỗ đã là cảng quốc tế tấp nập tàu hàng chục vạn tấn. Chỉ dăm năm nhiều cái tên đã trở nên gần gũi: LG, VSIP, VinFast… Cát Bà, Bạch Long Vĩ một thời xa vắng nay trở thành niềm mơ của du khách mọi miền.
Chỉ nay mai thôi, khi Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố được khánh thành, đường Đỗ Mười hoàn thiện, cầu Nguyễn Trãi ra đời, Hải Phòng càng tưng bừng đô thị. Chỉ nay mai thôi, sẽ dọc ngang những phố phường quận mới An Dương, Thủy Nguyên sẽ là thành phố trẻ trong lòng thành phố… Mai đây sẽ thêm các khu kinh tế, khu công nghiệp và bao nhà máy mới; cảng nước sâu Lạch Huyện gọi Nam Đồ Sơn thêm nhiều bến mới; Cát Bà, Đồ Sơn thành điểm du lịch biển tầm cỡ toàn cầu; Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gọi sân bay Tiên Lãng mở thêm những tuyến bay kết nối muôn nơi...
Ôi, những năm tháng gắn bó thiết tha và thiêng liêng đời mỗi người với cuộc đời Tổ quốc, không ngày tháng nào không chất chứa chiến công và dạt dào mơ ước mà những mùa Xuân là kết tinh của vạn ngày chói lọi. Và ta hiểu nếp nghĩ hôm qua đã không đủ để hiểu hôm nay, càng không đủ để hiểu những mai này nên hành trang các chuyến đi phải cần niềm tin lớn và ước mơ dạt dào hơn nữa để đến với những công trình mới, những con phố và con đường mới.
Tự hào biết bao với tầm vóc Hải Phòng mùa Xuân này khi hào hùng khí thế hướng đến mùa Xuân năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tự hào và hạnh phúc với thế hệ hôm nay tiếp bước ông cha viết những dòng ánh sáng cho cuốn sử huy hoàng nghìn năm của đất nước và thành phố quê hương, cho hôm nay và cho mai sau, cho mãi mãi những ngày Xuân tươi biếc ngời ngời!