Ngăn chặn việc làm gây ô nhiễm
(HPĐT)- Dịp cuối tuần, chị Loan cho các con về nhà ông bà ngoại chơi. Buổi tối, khi chuẩn bị ngủ, chợt ngửi thấy mùi khét, chị hoảng hốt hỏi mẹ:
- Có mùi gì khét thế nhỉ?
Mẹ tắt hết bếp chưa ạ, hay điện đóm chỗ nào chập cháy, để con đi kiểm tra xem!
Bà Thư chép miệng:
- Mùi đốt rác từ cánh đồng ngoài đầu thôn chứ đâu. Hôm nay gió to nên thổi lùa hết vào khu dân cư. Con mau đi đóng hết cửa sổ cho mùi với khói độc đỡ vào nhà. Chị Loan ngạc nhiên:
- Là sao hả mẹ? Đêm tối ai còn đốt rác nữa? Con tưởng rác giờ phải thu gom để đưa đến khu xử lý chứ, sao lại vẫn bỏ ngoài cánh đồng rồi đốt được? Có quy định về thu gom, xử lý rác thải rồi mà!
Bà Thư lắc đầu:
- Khổ lắm, cả tháng nay dân cư ở đây phải hít khói, ngửi mùi khét từ rác bị đốt. Bà con ban đầu còn không biết, cả xóm cứ thắc mắc nhau là đêm tối có mùi khét gì ở nhà ai. Khi ra đồng mới phát hiện dấu vết của bãi rác thải bị đốt. Mà bãi rác thì toàn rác thải sinh hoạt, nhưng mùi khói như có cả mùi cao su cháy, khét lắm. Bà con đoán dễ lại có ai đổ trộm rác thải công nghiệp rồi tranh thủ đêm tối không có người là đốt thì mùi mới khét như vậy. Thôi thì cứ đóng chặt cửa mà cố thủ trong nhà chứ biết làm sao
Chị Loan hoảng hốt:
- Chết thật, nếu tình hình như vậy thì phải báo trưởng thôn, báo cáo lên xã để chính quyền có biện pháp xử lý và ngăn chặn chứ mẹ. Để như vậy, lâu dài ô nhiễm không khí, mọi người hít phải khí độc, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Người lớn sức đề kháng tốt còn chả chịu được, nói gì đến người già, trẻ nhỏ, rồi ốm đau hết lượt mất mẹ ạ. Rác thải sinh hoạt giờ các gia đình phải thực hiện phân loại, rác hữu cơ thì ủ mùn, ủ phân để bón ruộng vườn; chai nhựa, đồ nhựa có thể bán để tái chế, còn rác vô cơ như túi ni-lon, thùng xốp… để riêng, bên thu gom vệ sinh môi trường mang tới khu xử lý. Có như vậy, môi trường mới sạch sẽ, giảm lượng rác thải ra và xử lý rác thải triệt để. Bà con mình tự đốt rác sẽ phát sinh khói, bụi gây ô nhiễm, rồi cả mùi độc hại do nhựa cháy, ảnh hưởng môi trường sống lắm.
Bà Thư gật gù:
- Thì mẹ cũng biết vậy, nhưng có người vẫn giữ thói quen “đốt rác cho sạch”. Từ khi xuất hiện tình trạng đốt rác này, nhiều gia đình cũng phản đối, ý kiến tới trưởng thôn. Nhưng con tính, đêm tối ai cũng ở nhà, khó biết người nào đốt. Người dân có phản ánh thì trưởng thôn cũng nghe, chứ biết làm thế nào. Thôi thì cứ nhà nào nhà nấy đành đóng kín cửa vậy.
Chị Loan kiên quyết:
- Không được mẹ ạ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới một vài nhà, mà là cả cộng đồng cư dân, đe dọa sức khỏe của mọi người. Bác trưởng thôn không có giải pháp xử lý gì thì ta phải báo cáo lên xã. Mai chủ nhật là ngày nghỉ, thôi để con xin số điện thoại liên lạc của đồng chí Chủ tịch UBND xã rồi phản ánh. Nếu vẫn không giải quyết được, bà con mình phải gửi hẳn đơn đề nghị, chắc chắn chính quyền sẽ có giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này, mẹ ạ.