Lời của Người là lời non nước

08:50 CH 03/02/2025

(HPĐT)- Năm Ất Tỵ 2025 này, cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng thân yêu của chúng ta nói riêng có khá nhiều sự kiện kỷ niệm liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sự kiện đầu tiên ngay trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ, đó là kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025) mà Bác Hồ chính là người sáng lập. Bác là tác giả đầu tiên của Cương lĩnh thành lập Đảng: Chính cương, sách lược vắn tắt; Chương trình hành động vắn tắt; Điều lệ Đảng…, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta. 

 

 
 

Năm nay chúng ta kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác nói: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đầy hy sinh, gian khổ, Bác luôn theo sát từng bước đi của cách mạng miền Nam. Đặc biệt là sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, đất nước ta tạm thời chia cắt làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng, từng bước khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng giải phóng để thống nhất đất nước. Bác viết thư gửi bộ đội và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc (tháng 9-1954): “Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta”. 

Trước đó, tại Hội nghị Việt - Pháp ở Fontainebleau, Bác tuyên bố: “Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. 

Năm 1963, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 2, đúng vào dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 73 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nhất trí đề nghị trao tặng Người Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Bác đã cảm ơn Quốc hội và nói: “Trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội để ủng hộ đồng bào miền Nam, thì đồng bào miền Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình ở miền Bắc. Cho nên nhân dân miền Bắc từng giờ từng phút nhớ đến đồng bào miền Nam. Gần 20 năm trường, hết đấu tranh chống thực dân Pháp, lại đấu tranh chống Mỹ - Diệm, đồng bào miền Nam thật là xứng đáng với danh hiệu Thành đồng Tổ quốc và xứng được tặng thưởng Huân chương cao quý này. Vì những lẽ đó tôi xin Quốc hội đồng ý thế này, chờ đến ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội cho phép đồng bào miền Nam trao tặng cho tôi Huân chương cao quý này. Như vậy toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng”. 

Năm 1967, Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô quyết định tặng Bác Huân chương Lênin - Huân chương cao quý của Nhà nước Xô-viết, nhưng Bác cũng hẹn ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. 

Nhưng tới ngày Bác “đi gặp cụ Các-Mác, cụ Lênin”, trên ngực Người vẫn không một tấm huân chương! 

Năm nay chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) do Bác Hồ sáng lập. Bác cũng là Người soạn thảo và đọc Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử ngày 2-9-1945. Bác là Người giữ trọng trách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong thời gian lâu nhất (từ năm 1945 đến năm 1969). 

Năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2025). Hải Phòng là một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người lựa chọn Hải Phòng là đầu cầu quan trọng để chuyển tải tài liệu cách mạng và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước và là nơi tập hợp lực lượng thanh niên ưu tú trong nước để chọn cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) huấn luyện cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo dõi, chỉ đạo và dành sự động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng - Kiến An. Tháng 12-1946, Người gửi tặng quân dân Hải Phòng lá cờ thêu hai chữ “Trung dũng” vì thành tích lập được trong những ngày đêm bảo vệ thành phố sau Ngày toàn quốc kháng chiến (19- 12-1946). Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng ảnh chân dung có chữ ký của Người cho Công an Hải Phòng về thành tích diệt tề, trừ gian. Tháng 9-1953, Bác gửi thư khen đồng bào, chiến sĩ, cán bộ huyện Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi... Ngày 14-5-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Hải Phòng, nhân dịp thành phố được giải phóng. 

Trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, Hải Phòng vừa là hậu phương, cửa ngõ chi viện, vừa là trọng điểm đánh phá dữ dội của đế quốc Mỹ. Quân dân thành phố vừa ngoan cường chiến đấu, vừa sản xuất “mỗi người làm việc bằng hai” để chi viện hiệu quả chiến trường miền Nam. Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của Bác. Tháng 3-1968, Người gửi thư khen quân và dân Hải Phòng bắn rơi 200 máy bay Mỹ. Tháng 8- 1969, trước lúc đi xa, Bác gửi lẵng hoa tặng cán bộ, công nhân Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng nhân dịp Quốc khánh 2-9 vì lập nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu và bảo đảm giao thông thông suốt. 

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về thăm Hải Phòng - Kiến An. Trong mỗi lần về thăm, Bác đều dành thời gian để tiếp xúc, tìm hiểu, trò chuyện với nhiều tầng lớp nhân dân, cũng như có nhiều cuộc làm việc, chỉ đạo công tác của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể của thành phố.

Lần nào Bác cũng có những chỉ dẫn, dặn dò cụ thể. Bác mong muốn “Xây dựng Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”. Cụ Trương Thị Len (87 tuổi) ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân vẫn còn nhớ như in lần đầu vinh dự được gặp Bác cách đây gần 70 năm. Đó là ngày 30-5-1957, khi ấy, cụ Len là cô công nhân 19 tuôi c̉ ủa phân xưởng máy đá, Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty xi măng Vicem Hải Phòng). Bác đứng giữa hàng trăm công nhân, ôn tồn hỏi thăm, động viên: “Giờ nhà máy là của ta, các cô các chú cố gắng phục hồi sản xuất, sản xuất được càng nhiều xi măng càng tốt vì đất nước đang rất cần…”. 

Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã gương mẫu "đi trước" và "về sau" trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Bắc; gương mẫu đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng cả nước kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi; chủ động, năng động, sáng tạo góp phần hình thành đường lối đổi mới của Đảng; nhận thức ngày càng sâu sắc yêu cầu phải là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 9 và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 12. Làm theo lời dạy của Người, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã xây nên truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", “đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo” vẻ vang. 

Đầu xuân mới Ất Tỵ, đọc lại Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có quyền tự hào báo cáo với Người rằng, ước nguyện của Người đã và đang được toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện. Đặc biệt, mùa xuân này là dấu mốc quan trọng để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu “Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” theo đúng ý nguyện của Bác trước lúc đi xa. 

Với Hải Phòng, lời căn dặn của Bác về "Xây dựng Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của nước ta" vẫn mãi mãi là kim chỉ nam cho nhận thức và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, để đưa Hải Phòng phát triển vươn mình xứng tầm với vị thế đất Cảng.
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập