Xứng đáng với vai trò người làm chủ đất nước
Bà Trương Thị Len, nguyên cán bộ Nhà máy Xi măng Hải Phòng:
(HPĐT)- Năm 1955, khi vừa tròn 17 tuổi, tôi vào làm công nhân tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng). Khi ấy Hải Phòng vừa giải phóng, ta tiếp quản nhà máy từ thực dân Pháp với bộn bề khó khăn.
Nhiều máy móc, trang thiết bị sản xuất hư hỏng nặng. Trong bối cảnh đó, ngày 30-5-1957, Bác Hồ về thăm Nhà máy Xi măng Hải Phòng, nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy, Bác căn dặn: “Nhà máy xi măng Hải Phòng trước đây là của thực dân. Bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản. Bây giờ là người làm chủ đất nước. Phải xứng đáng với vai trò của mình… Muốn khắc phục những khó khăn phải chịu khó, chịu khổ. Ra sức lao động sản xuất để cải thiện đời sống”. Lời căn dặn của Bác tác động trực tiếp đến nhận thức của cán bộ, công nhân nhà máy. Khí thế hăng hái thi đua lao động, khôi phục sản xuất bừng lên, lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, công nhân nhà máy với quyết tâm cao nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm cung cấp xi măng phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
Tôi vẫn nhớ như in không khí lao động hăng say thời kỳ ấy. Riêng ở tổ đá nhỏ ca A do tôi làm tổ trưởng, phong trào thi đua “Ca nọ vượt ca kia” được anh chị em công nhân hưởng ứng sôi nổi. Khi ấy, công việc bốc xếp đá hoàn toàn thủ công, trang thiết bị phục vụ vận chuyển cũng khá thô sơ, chưa có dây chuyền hiện đại như bây giờ. Công nhân gầy, bé nhưng hừng hực khí thế, lao động hăng say, một người làm việc bằng ba. Những khối đá nặng hàng vài chục cân được bốc xếp lên xe đẩy nhẹ như không. Nhiều nữ công nhân, trong đó có cả tôi đẩy xe đá nặng tới cả tấn... Không những vậy, từ thực tế sản xuất, nhiều sáng kiến thi đua cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa khâu chuyển đá được phát huy, áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động. Từ vận chuyển vài chục xe đá mỗi ca, tổ tăng lên hàng trăm xe đá mỗi ca, năng suất vượt 200%. Tổ đá nhỏ ca A được tuyên dương là “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên” của miền Bắc. Cá nhân tôi vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu Bác Hồ và vinh dự nhiều lần được gặp Bác.
Từ đó đến nay, tinh thần thi đua lao động sản xuất thời kỳ ấy vẫn được các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng tiếp nối và phát triển; góp phần đưa Nhà máy Xi măng Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua sản xuất của thành phố và cả nước./.