Nhịp sống trẻ

Viết tiếp những mùa Xuân

THANH TÙNG 29/04/2026 20:39

Tuổi trẻ Hải Phòng đang viết tiếp câu chuyện lịch sử bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

thanh-nien-tham-dia-chi-do.jpg
Đoàn viên tại các tổ chức đoàn cơ sở, Thành Đoàn Hải Phòng hành trình đến thăm các “địa chỉ đỏ”.

Thắp sáng ký ức bằng dữ liệu số

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tại nhiều “địa chỉ đỏ” trên địa bàn Hải Phòng, đông đảo đoàn viên, thanh niên không chỉ dâng hương, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ hay tổ chức hoạt động tri ân, mà còn trực tiếp tham gia ghi âm, ghi hình, số hóa tư liệu lịch sử. Những câu chuyện của cựu chiến binh giờ đây không chỉ được kể lại mà đang được lưu trữ thành dữ liệu số để bảo tồn lâu dài.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Cốc Lộc, xã An Hưng, ông Phạm Xuân Chạnh, cựu chiến binh 80 tuổi, say sưa kể lại những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến trường.

Nhập ngũ năm 1965 khi vừa tròn 20 tuổi, ông tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại miền Đông Nam Bộ trong đội hình đặc công B2. “Đó là những năm tháng rực lửa, đầy hy sinh nhưng cũng đầy lý tưởng”, ông xúc động nhớ lại. Những kỷ vật, giấy tờ được ông nâng niu như từng lát cắt ký ức, gợi lại hình ảnh đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ riêng ông Chạnh, nhiều cựu chiến binh tại Hải Phòng vẫn lưu giữ những câu chuyện “thời hoa lửa”. Tại xã Nam Sách, ông Nguyễn Văn Thịnh trân trọng chiếc túi bảo mật từng theo ông suốt chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.

Trong đó là những tài liệu tuyệt mật, mỗi lần mang theo là một lần đối mặt hiểm nguy. Ông nhớ rõ khoảnh khắc ngày 30/4/1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất- thời khắc đất nước hoàn toàn giải phóng, mà ông gọi là “giây phút không thể nào quên của đời lính”.

tang-anh-liet-si.jpg
Cán bộ Thành Đoàn Hải Phòng trao tặng di ảnh liệt sĩ được phục dựng mới tới các gia đình thân nhân.

Khác với trước đây, những câu chuyện của các cựu chiến binh hôm nay được đoàn viên ghi hình, lưu trữ và tích hợp vào hệ thống “kho dữ liệu ký ức lịch sử” của địa phương. Thông qua đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tuổi trẻ Hải Phòng ghi chép, số hóa hàng nghìn câu chuyện của các nhân chứng lịch sử. Từ tháng 7/2025 đến nay, gần 13.000 câu chuyện được lưu giữ, tạo thành “kho tư liệu sống” quý giá, góp phần tái hiện sinh động cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Chị Lê Thị Hồng Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Sách cho biết: “Điều quan trọng không chỉ là kể lại lịch sử, mà là để các bạn trẻ được nghe, được thấy và cảm nhận. Khi đó, tinh thần 30/4 sẽ tự nhiên thấm sâu vào nhận thức mỗi người”.

Đồng quan điểm, nhiều đoàn viên chia sẻ, việc trực tiếp lắng nghe các cựu chiến binh kể chuyện mang lại những bài học sâu sắc. Đoàn viên Nguyễn Khôi Nguyên, xã An Hưng xúc động nói: “Mỗi câu chuyện giúp chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, từ đó ý thức hơn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước”.

Cùng với đó, các chiến dịch truyền thông số như “Hòa bình đẹp lắm”, “Tự hào một dải non sông” được triển khai trên nền tảng mạng xã hội, kết hợp video tư liệu, podcast lịch sử và bản đồ số các “địa chỉ đỏ”, giúp lịch sử không còn bị giới hạn trong không gian vật lý.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, khẳng định: “Giữ lửa truyền thống không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho lịch sử sống trong nhận thức và hành động của thanh niên hôm nay. Khi hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, các bạn trẻ sẽ có động lực để cống hiến cho tương lai”.

Kiến tạo tương lai bằng chuyển đổi số

ung-dung-vneid.jpg
Các đoàn viên hỗ trợ người cao tuổi tại phường Thủy Nguyên cài đặt Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Từ nền tảng số hóa lịch sử, tuổi trẻ Hải Phòng đang mở rộng sang các lĩnh vực chuyển đổi số phục vụ cộng đồng, coi đây là cách tiếp nối tinh thần 30/4 trong thời đại mới. Một trong những điểm sáng nổi bật là phong trào chuyển đổi số trong thanh niên.

Toàn thành phố đã thành lập hơn 550 Tổ công nghệ số cộng đồng với hàng nghìn đoàn viên tham gia, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Các mô hình như “Bình dân học vụ số”, “Gia đình số” được triển khai rộng rãi tại khu dân cư, giúp người cao tuổi, tiểu thương và người lao động dễ dàng tiếp cận công nghệ. Từ chỗ bỡ ngỡ, nhiều người dân nay quen với việc bán hàng online, thanh toán điện tử hay sử dụng dịch vụ hành chính công trên môi trường số.

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ Cát Bi, chia sẻ: “Nhờ các bạn đoàn viên hướng dẫn, tôi biết bán hàng qua mạng, thanh toán không dùng tiền mặt. Công việc buôn bán thuận lợi hơn trước rất nhiều”.

Cùng với đó, phong trào khởi nghiệp số trong thanh niên phát triển mạnh mẽ, nhiều ý tưởng ứng dụng công nghệ vào bảo tồn di sản, xây dựng bảo tàng số, ứng dụng thực tế ảo tái hiện chiến trường lịch sử bắt đầu hình thành.

Trong lĩnh vực tình nguyện, nhiều đoàn viên tham gia xây dựng “thư viện số cộng đồng”, hỗ trợ số hóa tài liệu tại địa phương, góp phần bảo vệ và lan tỏa giá trị lịch sử.

Trong quốc phòng - an ninh, tinh thần thế hệ 30/4 tiếp tục được kế thừa qua hình ảnh thanh niên nhập ngũ, nhưng đồng thời cũng xuất hiện lớp trẻ tham gia phát triển công nghệ phục vụ quốc phòng số, an ninh mạng và dữ liệu hóa quản lý xã hội.

Ông Bùi Văn Thơ, Tổ trưởng Tổ dân phố 49 (phường Lê Chân) nhận xét: “Giới trẻ Hải Phòng hôm nay rất năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội. Đó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy tinh thần thế hệ 30/4 vẫn đang được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững. Việc số hóa lịch sử là một hướng đi rất đáng ghi nhận”.

Từ những ký ức thiêng liêng về ngày đất nước thống nhất đến những hoạt động sáng tạo trong đời sống hiện đại, tuổi trẻ Hải Phòng đang từng ngày viết tiếp câu chuyện lịch sử bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thành Đoàn Hải Phòng xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và phát triển kỹ năng toàn diện cho thanh niên. Đồng thời, công tác giáo dục truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì như một nền tảng quan trọng để bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

tri-an-liet-si.jpg
Đoàn viên phường Gia Viên dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngô Quyền.

Giữ lửa 30/4 không chỉ là nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử, là tưởng nhớ quá khứ mà còn là số hóa ký ức để truyền lại cho tương lai. Tuổi trẻ Hải Phòng đang vững vàng bước tiếp, góp phần xây dựng thành phố Cảng ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống anh hùng và niềm tin của các thế hệ đi trước.

THANH TÙNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết tiếp những mùa Xuân