Những đứa con của mẹ Âu Cơ thuở ấy. Ôi, những đứa con nòi giống Lạc Hồng. Xuống biển cùng cha tìm sự sống...

Những đứa con của mẹ Âu Cơ thuở ấy
Ôi, những đứa con nòi giống Lạc Hồng
Xuống biển cùng cha tìm sự sống
Đảo là nhà giữa sóng nước mênh mông
Những đứa con qua bao lần vượt biển
Đến Hoàng Sa thu sản vật bốn mùa
In dấu cát những bàn chân tứa máu
Dựng ngôi nhà neo trụ giữa phong ba
Những con thuyền từ Lý Sơn, Cồn Cỏ
Hướng cánh buồm kéo lưới giữa đại dương
Đây Trường Sa, kia Côn Lôn, Phú Quốc
Những vạn chài tất bật dưới hoàng hôn
Mỗi sớm mặt trời nhô trước biển
Nhuốm ánh hồng lên biếc dải bờ xa
Một chữ “S” lượn dài theo cánh sóng
Đâu bóng người mở cõi những ngày xưa
Lòng thao thức đêm nay về với biển
Cầm tay anh, người lính trẻ xa nhà
Nối bước những người con mẹ Âu Cơ thuở ấy
Giữ yên bình biển đảo Tổ quốc ta.