Cây đào cuối vườn Tết không ra hoa
Nụ chúm chím quên mùa xuân gõ cửa
Mẹ bồn chồn ngóng mây nhìn gió
Cha trầm tư phía ngút ngát chân trời
Cây đào cứ vô tư mong mỏi em tôi
Đứa con út của nhà ở biển
Đã mấy xuân rồi cây vườn xao xuyến
Tết người đi người ở... xa làng
Cây đào cuối xuân rực rỡ ngỡ ngàng
Nở dào dạt khi em về trước ngõ
Ba lô xanh mặn mòi hớn hở
Em từ biển về hoa nở mê man
Có gì đâu cha đốn rễ cho đào ngủ xuân
Mẹ tỉa lá muộn màng đón đợi
Cây đào cuối vườn như muốn nói
Rằng Tết chờ xuân đợi người đi.
NGUYỄN NGỌC SAN