Nhịp sống trẻ

Yêu nước theo cách của Gen Z đất Cảng

LINH LINH 02/09/2025 10:27

Ở Hải Phòng, lớp trẻ không chỉ hòa mình trong những hoạt động chào mừng Quốc khánh, mà còn sáng tạo nhiều cách mới để thể hiện niềm tự hào dân tộc.

gen-z-dat-cang1(1).jpg
Thanh niên Hải Phòng phối hợp cùng cán bộ, công chức nỗ lực ngày đêm để chuyển quà Tết Độc lập đến tay người dân.

Khi màu áo xanh đồng hành cùng ngày hội lớn

Những ngày cả nước hân hoan hướng về Tết Độc lập, ở các xã, phường Hải Phòng, dễ bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ khoác áo xanh tình nguyện hỗ trợ người dân nhận quà kỷ niệm 80 năm. Họ hướng dẫn thủ tục, xếp hàng trật tự, giữ gìn an ninh, thậm chí còn đến từng ngõ xóm tuyên truyền về ý nghĩa của chính sách tri ân.

Chị Vương Thị Luyến, Bí thư Đoàn phường Lê Đại Hành chia sẻ: “Tuổi trẻ chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé để ngày lễ lớn của dân tộc thêm trọn vẹn. Việc giúp người dân hoàn thiện thủ tục để nhận tiền nhanh chóng hay nở một nụ cười thân thiện cũng là cách thể hiện lòng yêu nước”.

gen-z-dat-cang2(1).jpg
Thanh niên xã Nam Thanh Miện khoác áo cờ đỏ sao vàng tham gia giải chạy của xã.

Tinh thần ấy còn lan tỏa tại giải chạy ở xã Nam Thanh Miện. Gần 200 đoàn viên, thanh niên khoác áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, sôi nổi tranh tài. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải chạy còn khẳng định sức trẻ, khát vọng cống hiến, gắn kết cộng đồng.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã sản xuất bộ phim ngắn “Mùa gió ngược”, đưa khán giả trở về với những năm tháng máu lửa. Bộ phim là hành trình của một cô học trò vốn thờ ơ với lịch sử, tình cờ lạc vào ký ức dân tộc và nhân lên niềm tự hào.

gen-z-dat-cang5.jpg
Poster phim ngắn “Mùa gió ngược” do học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phối hợp thực hiện.

Em Đỗ Quỳnh Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ UTS, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi nói: “Với phim này, chúng em mong muốn các bạn trẻ nhìn lịch sử bằng đôi mắt mới và lắng nghe bằng trái tim. Lịch sử không xa xôi mà sống động, gần gũi và càng khiến chúng ta biết ơn cha ông hơn”.

Không chỉ dừng ở điện ảnh, nhiều bạn trẻ còn biến bảo tàng, di tích thành điểm hẹn của sáng tạo. Dự án “Khung hình Tổ quốc” tại Bảo tàng Hải Phòng đã thu hút đông đảo người trẻ đến chụp ảnh miễn phí với áo dài, áo cờ đỏ sao vàng. Mỗi tấm ảnh không chỉ là kỷ niệm, mà còn là lời tri ân, là cách lan tỏa tình yêu nước trên mạng xã hội.

gen-z-dat-cang6.jpg
Bảo tàng Hải Phòng dịp này thu hút nhiều bạn trẻ mặc áo dài đến chụp ảnh.

Khoác lên mình tà áo dài đỏ truyền thống đến chụp tại Bảo tàng Hải Phòng, chị Phạm Thị Thương ở xã Tân Trường chia sẻ: “Tôi muốn bộ ảnh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn gửi gắm niềm tự hào dân tộc. Đó là cách tôi nói lời cảm ơn tới thế hệ đi trước”.

Sáng tạo để lan toả tình yêu nước

Tinh thần yêu nước của Gen Z Hải Phòng còn bừng sáng trong những công trình và không gian thường nhật. Công trình “Bức tường Tổ quốc” tại Trường Tiểu học Tử Lạc (phường Nhị Chiểu) trở thành biểu tượng giáo dục truyền thống cho học sinh. Hay trên khắp các tuyến đường, công trình “Đường cờ Tổ quốc” tung bay sắc đỏ, gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của lớp trẻ với quê hương.

gen-z-dat-cang4(1).jpg
Công trình “Bức tường Tổ quốc” tại Trường Tiểu học Tử Lạc do các giáo viên vẽ.

Ngay cả phố phường, quán cà phê cũng không đứng ngoài không khí lễ hội. Những quán cà phê rực rỡ sắc đỏ sao vàng, vang lên giai điệu cách mạng đã trở thành điểm check-in độc đáo. Với giới trẻ, đó là những cách rất đời thường để bày tỏ tình yêu nước, để Quốc khánh không chỉ là ngày lễ mà là một phần ký ức sống động.

Trên mạng xã hội, những trào lưu “biến hình” với nhạc cách mạng, podcast, vlog về di tích, hay những lá thư tri ân lan tỏa mạnh mẽ. Giới trẻ biến tình yêu nước thành năng lượng sáng tạo, vừa gần gũi vừa truyền cảm hứng.

gen-z-dat-cang7(1).jpg
Những chiếc khăn quàng đỏ in hình sao vàng năm cánh, những phụ kiện mang màu sắc cờ đỏ sao vàng trở thành "hot trend" của giới trẻ dịp Quốc khánh năm nay.

80 năm đã trôi qua kể từ ngày Tết Độc lập đầu tiên nhưng tinh thần ấy vẫn chảy trong huyết quản các thế hệ. Với Gen Z Hải Phòng, yêu nước không chỉ là ký ức, mà là hiện thực sống động. Từ một nụ cười khi giúp dân làm thủ tục, một bước chạy trên đường làng, một thước phim lay động, cho đến một tấm ảnh, một bộ trang phục. Tất cả đều chung một nhịp đập, một tình yêu Tổ quốc.

Trong từng hành động giản dị lẫn sáng tạo, thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, khẳng định rằng tinh thần yêu nước chưa bao giờ phai và sẽ còn cháy mãi trong hành trình dựng xây đất nước.

LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu nước theo cách của Gen Z đất Cảng