Dành cho người yêu thơ

Bài ca Hải Phòng

VŨ TRỌNG THÁI 28/10/2025 08:10

Ta đứng đây, thỏa sức dõi trông. Từ Hải Phòng Tây sang Hải Phòng Đông. Một vùng đất địa linh nhân kiệt. Một miền sóng hòa sóng Biển Đông.

cang bien hai phong
Ảnh minh hoạ

Ta đứng đây, thỏa sức dõi trông
Từ Hải Phòng Tây sang Hải Phòng Đông
Một vùng đất địa linh nhân kiệt
Một miền sóng hòa sóng biển Đông.

Sóng Kiếp Bạc nối sóng Bạch Đằng Giang
Vẫn âm vang bài ca giữ nước
Bóng thông nào xanh Côn Sơn, Kiến An
Còn vọng ngân câu thơ ngàn năm trước?

Ta nhìn về Vương triều một thuở
Đất sinh vua tên gọi Cổ Trai*
Đồng Vĩnh Bảo còn đây lời Trạng
Nối xa xưa cho đến những ngày mai.

Ta say ngắm cánh cò Thanh Miện
Vải Thanh Hà thơm thảo quê hương
Lúa lên xanh Cẩm Giàng, Nam Sách
Thấp thoáng dáng hình em gái Kinh Môn.

Ta ngỡ ngàng cầu vắt ngang sông Cấm
Cánh hải âu chấp chới thủy triều lên
Tiếng còi tàu âm vang cảng Lạch Huyện
Chào bình minh đô thị mới Vũ Yên.

Ta không quên một thời lửa đạn
Sở Dầu, Cát Bi sừng sững kiêu hùng
Đồng Hạ Lũng hoa vẫn tươi nắng mới
Tô thắm sử vàng thành phố kiên trung.

Có phải chăng lịch sử đã chọn
Một Hải Phòng hôm nay và ngày mai
Ta yêu sao mảnh đất nơi đầu sóng
Vang khúc tự hào, mãi mãi Hải Phòng ơi!

-----------------
* Câu ca “Cổ Trai đế vương, Trà Phương công chúa”.


VŨ TRỌNG THÁI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài ca Hải Phòng