Mảnh vườn hay mảnh hồn quê
Neo trên sân thượng bên lề phố đông
Lá xanh tắm nắng mai hồng
Gội chiều sương muộn mở lòng mà xanh

Tiếng chim vừa thức bình minh
Kìa ai đã dậy gắn mình với cây
Nặng lòng xe sợi đắm say
Nối đêm vào nhớ, buộc ngày vào thương

Chờ xuân nương gió vô thường
Ru đào mẩy nụ, mai vàng rực hoa
Trái chanh gọi khế, gọi na
Rủ hồng e ấp nõn nà ngát hương...

Vọng về quê mẹ mà thương
Xanh trên sân thượng mảnh vườn -
                                                   Bóng quê!

PHẠM TRỌNG TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng quê