Chiều Yên Tử

26/02/2017 15:25

Bóng tùng - bóng trúc
In lên mái chùa
Còn mang dấu tích
Động Rồng đón vua (*)

Người qua cửa ngăn (**)
Ngát thềm hoa đại
- Lắng hồn sông núi
Một miền Trúc Lâm (***)

Ngàn mây linh sơn
Bốn mùa thao thức
Tháp xưa trầm mặc
Thoảng hương gió rừng

Bậc đá rêu phong
Níu chân du khách
Nắng nghiêng chiều biếc
Lặn vào mắt trong.
-------------------------
(*) Động rồng: Do vua Trần Nhân Tông đặt tên động.
(**) Cửa ngăn: Ranh giới giữa cõi trần và cõi Phật.
(***) Vua Trần Nhân Tông - Đệ nhất Tổ Trúc Lâm.


NGUYỄN HUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều Yên Tử