Hồn oan về đỉnh non ngàn. Côn Sơn mây trắng, suối đàn xót xa. Tiền nhân một Đấng tài hoa. Ngôi sao sáng giữa Ngân Hà chơi vơi.

Hồn oan về đỉnh non ngàn
Côn Sơn mây trắng, suối đàn xót xa
Tiền nhân một Đấng tài hoa
Ngôi sao sáng giữa Ngân Hà chơi vơi.
Người thường bày tỏ việc đời
Thăng trầm thế sự vẫn ngời trí nhân
Hoàng cung quyền lực vũ vần
Ức Trai như ánh trăng ngần sáng trong.
Nước non vời vợi bên lòng
Viết "Bình Ngô sách" hằng mong thái bình
Còn kia "Giếng Ngọc" soi mình
"Bàn cờ" đỉnh núi nặng tình tri âm
"Lệ Chi Viên" cỏ ướt đầm
Rưng rưng đất gọi hương trầm Côn Sơn.