Khi đàn sếu bay qua/Gió hát lời vàng lay cây lá/Reo thầm thì điều gì?
Khi đàn sếu bay qua
Gió hát lời vàng lay cây lá
Reo thầm thì điều gì?
Ấm Samovar thơm mùi trà quế
Những chiến sĩ Hồng quân ánh mắt nhìn tưởng niệm
Có ai nghĩ cuộc chiến khốc liệt từng rải qua nơi này?
Máu thắm đổ bao anh hùng ngã xuống
Hóa tượng đài bất tử nơi đây
Bãi cỏ xanh
hoa dại nở đầy...
*
Bầu trời xanh mây trắng
Những đốm nắng lả lơi
Kia vườn táo gọi mời
Những giỏ dâu chín mọng
Khắp rừng hoang triệu cây nấm nhú mầm
Kìa, chú bé Vania(1) xúng xính nụ cười(2) thầm
Mây vẫn bay và đàn sếu dàn trận
Trút bỏ những điều ham hố sân si
Tiếng đập cánh không trung vang vọng lời gì?
Andrey Sokolov(3), đôn hậu như anh, tính cách Nga kiên cường bền chí
Bên bờ sông Volga có người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sồi tưởng nhớ
Bao đồng đội hy sinh
Cho thế giới hòa bình
Khi đàn sếu bay qua
Chim bồ câu nhẩn nha nhặt thóc trước sân nhà
Đóa Pion nở tận cùng đến thiết tha...
------
1. Vania. 3. Andrey Sokolov: Tên hai nhân vật trong truyện ngắn "Số phận con người" của nhà văn Nga Mikhail Solokhov
2. Nụ cười: Tên bài hát thiếu nhi Nga
VŨ THỊ THANH HÒA