Lặng lẽ Cổ Loa

10/12/2013 16:08

Tôi đến Cổ Loa, mùa đông sang
Ngắm người trầm mặc giữa ngai vàng
Khói hương bay mỏi trong trưa vắng
Thoảng tiếng gà xa, khách ngỡ ngàng!

Tiệc sớm vui chung, chiều thoắt tàn
Cả tin, thành quách phút tan hoang
Nỏ thần vô nghiệm, cờ xoay ngược
Đau suốt ngàn năm, hận chửa tan!

Tôi ngắm hàng cây trắng bạch đàn
Trên vòng thành cổ, đứng nghiêm trang
Dáng như người lính trong sương giá
Lặng lẽ bên trời trông thế gian!
  2-2013
TRỊNH DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lặng lẽ Cổ Loa