Lên Yên Tử

08/07/2018 10:18

Múc gáo rượu mơ Yên Tử/Trong làng hành hương thời Trần (*)/Bỗng thấy Phật hoàng lững thững/Đi trong ráng chiều Phù Vân…

Múc gáo rượu mơ Yên Tử
Trong làng hành hương thời Trần (*)
Bỗng thấy Phật hoàng lững thững
Đi trong ráng chiều Phù Vân…

Vua xưa ăn cơm chung vạc
Ngủ chung chiếu rải dưới sàn
Lo gì cũng lo cho Nước
Việc chi cũng nghe Dân bàn… (**)

 Ta hiểu vì sao Dân tộc
Vượt qua bao nỗi gian truân…
Sách đọc trong cung Lạc Đạo
Kinh nghe ngoài viện Trúc Lâm

Thấm vị rượu thơm Yên Tử
Người đi dưới bóng Phật hoàng
Giọt mưa xanh từ vạn cổ
Trên đỉnh chùa Đồng bay ngang…

(*) Những địa chỉ văn hóa du lịch mới tại Yên Tử
(**) Theo Đại Việt sử kí toàn thư

TRẦN NHUẬN MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lên Yên Tử