Đằng sau lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi là bức tranh dung dị về mái ấm, sự sẻ chia của các thành viên trong gia đình.

Sớm chủ nhật, ông Bình đang loay hoay với chiếc điện thoại thông minh. Thấy vậy, Lan, cô cháu gái lớn đang pha trà nhanh nhẹn bước tới.
- Ông ơi, ông lại quên mật khẩu rồi ạ? Để con giúp.
Ông Bình cười hiền, đặt điện thoại xuống bàn:
- Ừ, cái máy này hiện ra bao nhiêu thông báo, cái nào cũng bảo ông trúng thưởng, lại còn mời đi hội thảo nhận quà miễn phí. Ông định bấm vào xem thế nào thì lại sợ... làm sai.
Hải, cậu cháu trai đang ngồi đọc sách gần đó ngẩng lên, giọng đùa vui nhưng ánh mắt đầy vẻ quan tâm:
- Ông lại "trúng số" qua mạng rồi à? Ông nhớ chuyện bà Hạnh hàng xóm mình không? Cũng vì ham cái nồi chiên không dầu giá 0 đồng mà suýt nữa đặt bút ký vào cái "hợp đồng kỳ nghỉ" mất mấy chục triệu đấy.
- Ông biết chứ. Nghĩ cũng lạ, người ta gọi điện, nói năng ngọt xớt, xưng hô cứ như người nhà. Nhiều lúc ở nhà 1 mình, con cháu đi làm cả ngày, thỉnh thoảng có người hỏi han, mời đi nghe chia sẻ, cũng thấy vui vui. Nhưng nghe chuyện bà Hạnh, ông cũng chột dạ...
Lan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông:
- Ông ơi, con biết cả ngày ông ở nhà buồn, nhưng ông đừng bao giờ tin vào mấy cuộc gọi lạ. Bây giờ kẻ xấu tinh vi lắm. Chúng đánh vào tâm lý người già muốn được quan tâm, rồi vẽ ra đủ thứ ưu đãi để đưa mình vào tròng. Cái "hợp đồng kỳ nghỉ" đó, bản chất là bắt mình trả một đống tiền trước để lấy quyền nghỉ dưỡng, nhưng thực tế thì chẳng đi được mấy, mà lúc muốn đòi lại tiền thì muôn vàn khó khăn.
- Đúng đấy ông - Hải tiếp lời, đặt cuốn sách xuống bàn - Ông đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại nhé. Có bất kỳ chuyện gì, ông cứ gọi ngay cho tụi con.
Ông Bình cười vui vẻ:
- Hóa ra học cách dùng điện thoại thông minh chưa phải điều khó nhất. Quan trọng là phải biết phân biệt đâu là thông tin đáng tin, đâu là cái bẫy.
Hải nâng chén trà:
- Vâng ạ! Thời đại số luôn cần thận trọng trước những tình huống trên mạng ông ạ.
Ông Bình nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt đầy hài lòng:
- Có hai đứa làm "chuyên gia an toàn mạng" ở nhà thế này, ông yên tâm rồi.
Lan cười:
- Chúng con sẵn sàng tìm hiểu thông tin để tư vấn cho ông, ông nhé!
Ông Bình mỉm nhìn hai cháu:
- Ông hiểu rồi. Tại nhiều khi ở nhà lâu, cũng muốn tìm cái gì mới mẻ để biết với người ta. Nhưng sau này, cứ thấy cuộc gọi nào lạ là ông tắt máy, hoặc bảo ông đang bận chăm cây cảnh, rồi gọi cho tụi con ngay.
Lan nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, mỉm cười:
- Ông cứ hứa với tụi con thế nhé. Ông bà là chỗ dựa tinh thần của cả nhà, nên tụi con chỉ cần ông bình an, khỏe mạnh là vui rồi. Hôm nay, ông dạy con cách tỉa cành cây khế này đi, con cũng muốn học để cuối tuần nào cũng được chăm cây, thư giãn cùng ông.
Không gian sân nhỏ bỗng trở nên yên bình lạ thường. Những câu chuyện về công nghệ, về các mánh khóe lừa đảo dần nhường chỗ cho tiếng cười...
THU HẰNG