Tháng tư xanh. Trôi trong miên man ký ức. Phố như cung đàn. Ngân lên ngàn nốt nhạc...

Tháng tư xanh
Trôi trong miên man ký ức
Phố như cung đàn
Ngân lên ngàn nốt nhạc
Hồi hộp
ngập ngừng
đắng ngọt
yêu thương
Ly cà phê đen sóng sánh thơm hương
Len trong hơi thở mặn mòi
Tháng tư hẫng nhịp
Vòng xe lăn thăm thẳm cánh đồng chiều
Bởi sông thương nên phù sa bồi đắp phì nhiêu
Hoa ban tím ngần lúa xanh thì con gái
Những nhịp cầu phao chòng chành
ru êm từng con sóng lăn tăn mê mải
Người có nhớ hay quên
Tháng tư mòn mỏi
Tím thẫm một trời
Lưu luyến cánh hoa ban.