Những người lính trận

25/12/2016 07:43

Những người lính trận năm nào
Cuốc cày mưa nắng đã bao năm rồi
Những khi trái gió trở trời
Vết thương tái phát lại ngồi nhớ nhau.

Bao nhiêu mây trắng trên đầu
Bao nhiêu kỷ niệm rừng sâu hiện về
Ai còn ngọn suối bờ khe
Ai còn đi mãi không về cùng ai.

Những người lính trận thở dài
Những người vợ lính đã ngoài sáu mươi
Mang quần áo lính ra phơi
Những người lính trận lặng người vào ra

Nỗi đau lẩn khuất thịt da
Bốn mươi năm ước làm cha không thành
Những người lính trận lừng danh
Đêm đêm thức dưới trời xanh quê làng.

NGUYỄN HƯNG HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những người lính trận