Ngỡ quả chuông trời xanh
Đã úp tôi với nắng
Giữa núi rừng ngời sáng
Thực và mơ bao giờ!...

Tôi thơ trẻ trở về
Chạy loăng quăng bờ cỏ
Tay nâng vàng mùa lúa
Hát bài gì cùng mây?...

Làng tôi - làng tôi đây
Ngõ tre như bỗng hẹp
Rào cúc tần chạm tay
Tiếng ai cười mát ngọt?...

Trăng vàng như mật rót
Lòng thức với vô cùng...
Mùa hè qua mùa đông
Chưa kịp về thăm mẹ

Chỉ điều đơn giản ấy
Tôi đã đứng ở đây
Biên giới - Tôi - Biên giới
Ngút ngàn mây bay bay...

NGUYỄN HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ở đây