Dành cho người yêu thơ

Quang gánh nhớ thương

NGUYỄN DANH LỢI 07/04/2026 16:00

Lặng thầm nhớ mẹ ngày xưa. Mồ hôi thấm đẫm nắng mưa dãi dầu. Đường lầy đầy vết chân trâu. Gánh đời nặng trĩu nỗi sầu lẻ đơn.

quang-ganh.jpg
(Ảnh minh họa)

Lặng thầm nhớ mẹ ngày xưa
Mồ hôi thấm đẫm nắng mưa dãi dầu
Đường lầy đầy vết chân trâu
Gánh đời nặng trĩu nỗi sầu lẻ đơn

Cắn răng những chuyện thiệt hơn
Thân gầy áo bạc, tủi hờn ai hay
Con côi, mẹ goá... đắng cay
Một đời mẹ gánh tháng ngày đường xa

Gánh bình minh, gánh chiều tà
Gánh tháng tám, gánh ngày ba héo gầy
Để nay con cháu sum vầy
Nhìn đôi quang gánh vẫn đầy nhớ thương!

NGUYỄN DANH LỢI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quang gánh nhớ thương