Dành cho người yêu thơ

Sóng ru

SƠN THỦY 24/10/2025 10:00

Nơi tôi sinh bên dòng sông Cấm. Đất Hải Phòng in đậm tuổi thơ tôi. Nghe sóng ru từ thuở còn nằm nôi. Sông vẫn thế lở bồi ngàn năm chảy.

hoang-van-thu.jpg
Cầu Hoàng Văn Thụ qua sông Cấm. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nơi tôi sinh
bên dòng sông Cấm
Đất Hải Phòng in đậm tuổi thơ tôi
Nghe sóng ru từ thuở còn nằm nôi
Sông vẫn thế lở bồi ngàn năm chảy.

Bến Bính xưa lưu một thời bỏng cháy
Nơi hẹn hò cùng những cuộc chia tay
Gặp nhau đấy để lên đường đánh Mỹ
Giờ cầu mới nối đôi bờ tri kỷ
Cánh hải âu khoe dáng vững bước đi
Hoa thắp lửa con đường xưa còn đó.
Hỡi em yêu khao khát nhớ mỗi ngày
Từ Thủy Nguyên nhìn về nơi thành phố
Tầm vươn cao từng tháp cẩu nhấp nhô
Trên bến cảng nụ cười em rạng rỡ
Tỏa sáng bừng thành phố khoảng trời trong
Nơi tôi sinh bốn mùa chan gió lộng
Hương biển tràn mặt sóng vỗ mênh mông
Hải Phòng đó sông Cấm những chiều đông
Vẫn ấm nồng thiết tha tình biển hát!

SƠN THỦY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóng ru